Ngày 315 (10.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Con người chúng ta là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất, vì thế, những gì thuộc về thế gian đều là phù vân, chóng qua, ngay cả sự sống của chính mình, duy chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất hằng hữu và bất biến, là Vua tình yêu, đã tạo nên trời đất, muôn vật, loài người từ hư vô và từ bụi đất.

Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa tối cao, Vua các vua, Chúa các chúa, Ngài đã hoá thân làm kiếp con người bụi đất như chúng ta, ở cùng với loài người chúng ta và chết trần trụi ô nhục trên thập giá để cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất của tội lỗi, của sự dữ, và ban cho chúng ta sự sống đời đời và viên mãn. Còn chúng ta thì sao? Ta có dám từ bỏ tất cả để theo con đường hiến thân, hy sinh vì tình yêu như Chúa không?

Cuộc sống thời nay, ngày càng có nhiều người thiếu nhạy cảm trước những nhu cầu của kẻ nghèo khó. Trong thời gian Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng với các môn đệ, Ngài đến Giêrusalem, để giảng dạy trong đền thờ. Ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, Ngài quan sát thấy có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền và cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Chúa liền gọi các môn đệ lại và dạy bảo: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,43-44).

Đi sâu hơn nữa việc dâng cúng tiền của, thánh Antôn thành Padôva, vị Thánh thuộc thế hệ các Anh Em Hèn Mọn tiên khởi, đã nhắc nhớ chúng ta : “Hỡi con, hãy hiến dâng trái tim con cho Ta (Cn 23,26). Tin tưởng có nghĩa là hiến dâng trái tim, hiến dâng hoàn toàn. Vì thế ai tin, người đó hiến dâng trọn trái tim và quy phục Thiên Chúa hoàn toàn”.

Thật vậy, tất cả việc chúng ta làm đều phát xuất từ trái tim, là biểu tượng của tình yêu, tình yêu hy hiến như Chúa Giêsu đã tự hiến mình cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, Chúa đã không từ khước bất cứ điều gì cho chúng con, kể cả mạng sống của mình, vậy mà chúng con ích kỷ, đan tâm tính toán khi phải cho đi những gì thuộc về mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin đổi mới trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa, trái tim chỉ biết yêu thương và cho đi đến cùng.

Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy ngẫm lại câu chuyện của bà góa nghèo, xem xét lại để nhận ra điều gì làm cho bạn không dám cho đi như bà rồi đến tâm sự với Chúa, bạn nhé.

Nguồn: Dòng Tên