Ngày 320 (15.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có một chuyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc.
Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Satan về những kế hoạch cám dỗ loài người. Con quỷ thứ nhất nói: “Tôi sẽ bảo với loài người là không có Thiên Chúa”.
Con quỷ thứ hai nói: “Tôi sẽ bảo họ là không có hỏa ngục”.
Satan trả lời: “Chúng bay sẽ không lừa dối ai được bằng hai cách đó, ngay đến bây giờ loài người vẫn biết có Thiên Chúa và biết một hỏa ngục dành cho tội nhân”.
Con quỷ thứ ba nói: “Tôi sẽ bảo với loài người đừng có vội vã làm gì, cứ từ từ”.
Satan đáp: “Đi đi, mày sẽ làm hại được vô số loài người bằng cách đó”.
Câu chuyện ngụ ngôn chỉ ra cho bạn và tôi một mối nguy cho đời người, là sống bất cẩn, vô lo và thiếu tỉnh thức sẵn sàng chuẩn bị cho “nạn hồng thuỷ” có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: “Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả” (Lc 17,26-27). Lời cảnh tỉnh của Chúa vẫn thức thời. Ai biết lúc nào cái chết đến gõ cửa đời ta. Nhìn quanh, ta thấy ở Hoa Kỳ có vị giám mục mới 51 tuổi mạnh khoẻ, tốt lành và năng nổ trong công việc mục vụ, bất ngờ qua đời trong giấc ngủ; một bác sĩ mạnh khỏe và làm việc siêng năng, tập thể dục đều đặn, bỗng chết trong giấc ngủ. Không ai học được chữ “ngờ”.
Là Kitô hữu, ta luôn cẩn trọng, coi chừng, và tỉnh thức chuẩn bị Chúa đến gõ cửa đời ta bất cứ lúc nào. Để sống tỉnh thức, thánh Gioan Thánh Giá mời gọi: “Hãy coi chừng, xác thịt bạn yếu đuối lắm và không một điều gì trên đời này có thể đem lại sức mạnh và sự an ủi cho tâm trí bạn. Bởi lẽ điều sinh bởi thế gian là thế gian, điều sinh bởi xác thịt là xác thịt, chỉ riêng tinh thần tốt đẹp là sinh bởi Thánh Thần Thiên Chúa” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 42).
Lạy Chúa, dòng chảy cuộc đời rất mạnh và đưa lại nhiều cơn xoáy lôi cuốn chúng con, cơn xoáy của đam mê tiền bạc vật chất, đam mê danh vọng và quyền lực, đam mê nhục dục và hưởng thụ. Các cơn xoáy này làm cho chúng con quay cuồng, và làm cho chúng con dễ dàng quên Chúa, rồi chúng con không còn cẩn trọng và tỉnh thức, cũng như không ý thức phận người yếu đuối, sức cám dỗ mạnh mẽ của thế gian và sự dữ, và quên cả việc hệ trọng là tỉnh thức trước
cái chết đến bất cứ lúc nào. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi các cơn xoáy này, và cho chúng con được tỉnh thức luôn mãi trong Chúa, hầu linh hồn chúng con được Chúa cứu.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Sống ngày hôm nay thật tốt trong suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động như là ngày cuối cùng của đời mình”. Kế bên đó, trong ngày ta luôn có bước dừng và lòng hướng về Chúa.
Nguồn: Dòng Tên