Ngày 321

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm” (1Tx 5,9-11). Lời Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu ở Thêxalonica ngày xưa và chúng ta hôm nay chân nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong tình yêu Chúa tạo dựng con người và Ngài không bao giờ “định cho ta phải chịu cơn thịnh nộ”. Ngược lại Chúa luôn sẵn lòng ban ơn cứu độ cho con người, trong đó có bạn và tôi. Hơn nữa, Thiên Chúa còn sẵn lòng để Chúa Giêsu mặc lấy thân phận hèn hạ của con người, chịu đau khổ và đón nhận cái chết trên Thánh Giá, cũng như mở ra cho con người một chân trời hy vọng qua sự Phục Sinh của Chúa. Tất cả vì ơn cứu độ của mỗi phận người chúng ta.

 Trước tình yêu cao quý này của Chúa, chúng ta được mời gọi loại bỏ cách sống “sợ hãi Chúa như là quan tòa nghiêm khắc”, và “sợ lửa hoả ngục”, đến nỗi cuộc sống thường ngày của ta tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng. Thay vào đó, thật tích cực ta được mời gọi sống yêu mến Chúa. Thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Khẩu, một giám mục thời đầu Giáo hội, nhắc lại lời dạy này khi ngài nói với chúng ta: “Chúa muốn được yêu hơn là sợ hãi”. Và thánh Phanxicô Salesiô đã tuyên bố một cách hùng hồn và chính xác: “Chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa vì yêu mến, chứ không phải yêu mến Ngài vì sợ hãi” (Trích trong Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Dẫn Nhập). Như vậy, kính sợ Chúa và yêu mến Chúa là tâm thái của bạn và tôi trên hành trình sống Đức Tin. Hai thái độ này giúp ta sống đời thường thật ý thức.

Trong mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi lời nói và mọi hành động, ta đều phân định và chọn lọc cùng quyết định dựa trên tình yêu và lòng kính sợ Thiên Chúa. Nhưng để có thể có được sự phân định này, ta cần có Thần Khí hướng dẫn. Khi sống trong sự dẫn dắt của Thần Khí ta có ơn khôn ngoan và hiểu biết “sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành” (x.Cl 1,10).

Sống đúng theo thánh ý Chúa dạy là ta làm đẹp lòng Chúa, là lúc ta đang sống bí tích Thanh Tẩy một cách sống động. Lúc đó, lời từ trời cao dành cho Chúa Giêsu cũng sẽ dành cho chúng ta: “Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” (x.Mt 17,5).

Lạy Chúa, được là người con làm đẹp lòng Chúa là hồng phúc rất lớn lao. Nhưng Chúa ơi, tự sức chúng con không thể, xin Chúa ban Thần Khí của Chúa, để Ngài giúp chúng con nhận ra và sống theo thánh ý của Chúa. Trên hết, xin cho con có được lòng mến Chúa và kính sợ Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Lạy thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Khẩu và thánh Phanxicô Salêsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Nói không với những gì tiêu cực trong lời nói, suy nghĩ và việc làm. Luôn hướng lòng về Chúa

Nguồn: Dòng Tên