Ngày 322
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi còn ở ghế nhà trường, bọn trẻ chúng tôi bị lôi vào những cuộc tranh luận với câu hỏi: “Con người từ đâu mà ra?” Và một số thích thú đề cập đến thuyết tiến hóa cùng những lý luận rất chắc chắn và một kết luật như đinh đóng cột: con người từ khỉ mà ra. Đinh đóng cột kiểu lý thuyết con người theo thời gian sẽ “mục” và trở nên lỏng lẻo, nghĩa là lý thuyết vẫn luôn là lý thuyết chứ không bao giờ là chân lý cả.
Vấn nạn “con người từ đâu mà ra?” là đề tài muôn thuở. Là người có niềm tin, chúng ta luôn hướng về Chúa, Đấng tạo dựng nên ta, như lời Thánh Vịnh cao rao: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi” (Tv 139,13-14).
Lời Thánh Vịnh rất đẹp như mời gọi ta nhìn lại ta, để rồi chỉ còn biết dâng lời tạ ơn Chúa. Dù ta đơn hèn, nhưng luôn là công trình tuyệt vời của Chúa. Không chỉ vậy, Chúa dựng nên ta còn với tâm ý rất đẹp nữa. Vì thế, thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Khẩu đưa ra một câu hỏi rất quan trọng, để ta nhận ra thánh ý của Chúa cho sự hiện diện của ta trên rái đất này: “Tại sao bạn tìm hiểu bạn được tạo dựng như thế nào mà không tìm cách biết tại sao bạn được tạo dựng?” (Trích trong Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Dẫn Nhập).
Câu trả lời nằm ở trung tâm con người và cuộc sống ta, nghĩa là trong chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn và ngay cả bề mặt của cuộc sống, hai chữ Yêu Thương hiển lộ rõ rệt. Yêu thương là nền tảng của cuộc sống ta, yêu thương làm ta trở nên người thật sự, yêu thương mời gọi mọi người cùng chung xây một gia đình, một cộng đoàn, một xã hội bình an và hạnh phúc. Nói khác đi Chúa dựng nên ta vì Chúa yêu ta, vì Chúa mong cho ta tìm được hạnh phúc dồi dào ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Vâng, ta được dựng nên vì chữ Yêu và cho chữ Yêu. Yêu Chúa, yêu người, yêu bản thân, yêu thiên nhiên cần trở nên lẽ sống đời ta.
Càng yêu ta càng trở nên giống Chúa, càng yêu ta càng trở nên người hơn nữa. Cũng vì yêu thương, mà Chúa không muốn ta đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Ngài tìm đủ cách để đưa ta về lại con đường dẫn tới ơn cứu độ. Thánh Giáo Phụ Cyrilô thành Giêrusalem nói rằng:
“Vì nếu bạn tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại thì bạn sẽ được Người cứu rỗi và đưa lên thiên đàng như Người đã đưa kẻ trộm vào đó. Đừng nghi ngờ rằng điều này là có thể. Rốt cuộc, Người đã cứu tên trộm trên ngọn đồi Gôngôtha chỉ vì một giờ đức tin; liệu Người lại không cứu bạn vì bạn đã tin sao?” (Trích trong Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Dẫn Nhập).
Lạy Chúa, xin cho con biết kinh ngạc về công trình tạo dựng của Chúa là mỗi chúng con.
Với đôi tay tình yêu Chúa nắn nên chúng con, xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu của Chúa ở đời này và cả đời sau.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Khẩu và Cyrilô thành Giêrusalem, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành bảy khoảnh khắc trong ngày và tạ ơn Chúa về chính sự sống và sự hiện diện của ta.
Nguồn: Dòng Tên