Ngày 323

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Các vị thánh luôn để lại những câu rất minh triết và rất thiêng liêng mở ra cho ta những chân trời mới trong suy tư, phản tỉnh và đôi khi có thể giúp ta thay đổi cách nhìn.

“Ngày chết sẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi”. Đó là lời của một thánh nhân qua đời vì bệnh bại liệt lúc mới 24 tuổi. Đọc đi đọc lại câu nói trên, bạn cảm thấy sao? Bạn có đồng ý với Pier Giorgio Frassati, tên của vị thánh nói câu đó? Bình thường, ai ai cũng sợ chết và ngày chết là ngày sầu não nặng nề của bao nhiêu dòng nước mắt và của chia tay giã từ. Không ai lại nói rằng, ngày đẹp nhất của tôi là ngày chết cả.

 Như vậy, lời nói của Frassati có ý nghĩa sâu xa và chắc chắn khi nói lời đó, Frassati có cảm nghiệm thiêng liêng sâu lắng về Thiên Chúa. Khi còn thanh niên, Frassati đam mê các

 hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, leo núi, cũng như nghệ thuật, âm nhạc, thơ ca và kịch nghệ, nhưng ngài cũng luôn chú tâm đến các việc bác ái giúp cho người bất hạnh ở thành phố Turin – bắc Ý, cùng việc loan báo Tin Mừng, và sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Đời sống đạo tốt lành đã tạo nên sự ý thức về cái chết nơi Frassati. Trong chuyến leo núi cuối cùng ở Val di Lanzo, Frassati đã viết hàng chữ trên tấm hình của ngài: “Verso l’Alto – Hướng lên cao”, thể hiện sự khao khát về với Chúa, “tham vọng” được gặp Thiên Chúa và hưởng phúc thiên đàng Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô viết: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Ngài” (1Cr 2,9).

 Thánh Giáo Phụ Syp-ri-a-nô sống trong thế kỷ thứ 3 nói rằng: “Thật vinh dự, thật hạnh phúc khi được ra đi một cách hân hoan khỏi thế giới này, đi ra trong vinh quang từ nỗi thống khổ và đau đớn, giữa lúc nhắm mắt nhìn thế giới loài người và khoảnh khắc tiếp theo mở mắt ra ngay để nhìn Thiên Chúa và Chúa Kitô! Thật là mau chóng của sự ra đi hân hoan này! Bạn đột nhiên được rút khỏi trần thế để thấy mình đang ở vương quốc thiên đàng” (Trích trong Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết xây dựng đời sống ở đời này trên tương quan gắn bó mật thiết với Chúa, nghĩa là trong niềm tin tưởng tuyệt đối và lòng yêu mến trọn vẹn dành cho Chúa. Có như thế, chúng con mới có thể nói: “ngày đẹp nhất của tôi là ngày chết”,và chúng con hân hoan ra khỏi thế giới này, để mau chóng đến hưởng vinh phúc thiên đàng.

Lạy thánh Giáo Phụ Cyprianô và thánh Pier Giorgio Frassati, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn cùng làm ít nhất bảy lần bài tập: Đứng thẳng, mắt hướng nhìn lên trời cao, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim và nhẩm đi nhắc lại lời của thánh Frassati: “ ngày chết sẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi”.

Nguồn: Dòng Tên