365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 323

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 22,8-9.

Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Phúc thay ai thật sự chân thành yêu mến Người và luôn luôn giữ Người ở lại với mình.

§ Học với Chúa Giêsu.

Theo phong tục tập quán của người Do Thái, khi tham dự tiệc cưới khách mời phải mặc y phục lễ cưới trước khi bước vào phòng tiệc. Nếu không, chủ tiệc sẽ khiển trách “này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12), rồi sẽ bị chủ tiệc “ném” ra ngoài.

Tiệc cưới trong dụ ngôn ngụ ý nói đến tiệc cưới của ngày Cánh Chung và y phục lễ cưới chính là chiếc áo trắng tinh tuyền bạn và tôi được mặc trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, ngày mà chúng ta chính thức bước vào Giáo Hội và được làm con cái Chúa. Ngày qua ngày chiếc áo trắng đã và đang bị vẩn đục và hoen úa do cảm xúc, tư tưởng, lời nói và hành động tiêu cực. Nhưng tạ ơn Chúa đã yêu thương và thiết lập Bí Tích Hòa Giải để giúp ta tẩy rửa những vết nhơ và bụi trần đang đóng dày từng lớp trên y phục của ta.

Ngoài ra tiệc cưới cũng hàm ý nói đến bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa. Làm thế nào để bạn và tôi được mặc chiếc áo cưới trinh trong bước vào bàn tiệc Thánh? Phải chăng nhờ vào lòng sám hối ăn năn, lời kinh thú nhận, lời kinh thương xót và máu Con Chiên hiến tế mà trang phục là linh hồn của ta được tẩy rửa trắng trong?! Không những thế, đến với bàn tiệc Thánh Thể là đến để kín múc tình yêu và ân sủng của Chúa. Ngoài ra mỗi lần phạm tội ta ý thức xin ơn tha thứ để bắt đầu và lại bắt đầu. Đây là những phương thức nhằm giúp ta gìn giữ chiếc áo hoặc tâm hồn được trắng trong.

Bạn và tôi thật diễm phúc là những kẻ đứng ở các ngã đường, được mời vào dự tiệc cưới đã sẵn sàng! Có bao giờ ta cảm nhận giống như những khách mời của nhóm thứ nhất: Từ chối không tham dự tiệc cưới vì bận phải đi làm, lo cho gia đình, lo về vật chất để được nhà cao cửa rộng? Đầu tư thời gian vào những thú vui và vật chất phù vân chóng qua mà bỏ qua lời mời? Hoặc tới tham dự tiệc nhưng quên mang y phục cưới?

Mặc vào y phục cưới là mặc lấy Đức Kitô và tinh thần của Ngài. Nói cách khác mặc lấy Đức Kitô là đón nhận giáo huấn và tình yêu của Ngài được thể hiện cụ thể qua bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Ước gì khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta ý thức và cảm nhận sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong tấm bánh đơn sơ bé nhỏ. Ngài đến để sưởi ấm, để an ủi, để đỡ nâng và để ở lại với ta.

Thánh Têrêsa Avila là một nữ tu thuộc dòng Cát Minh và cũng là một nhà huyền bí xuất thần. Qua những kinh nghiệm gặp gỡ thân mật và thánh thiêng với Đức Kitô, thánh nhân đã diễn tả: “Phúc thay ai thật sự chân thành yêu mến Người và luônluôngiữNgườiởlạivớimình.” TêrêsaAvilaaoướcmãimãitrọnvẹnthuộc về Chúa là Đấng Tình Quân mà ngài hằng tôn thờ.

Lạy Chúa, thật đối với chúng con, khi phải khoác lên mình y phục cưới để đến với bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế giới ngoài kia có biết bao trò tiêu khiển và khiêu dụ đang hấp dẫn và quyến rũ làm chúng con chùn bước, sao lãng, mờ mắt và ù tai trước lời mời thân thương của Thầy Giêsu là “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi!” (Mt 22,8). Xin cho chúng con cảm nếm được niềm vinh phúc khi được cùng Chúa ngồi vào bàn tiệc Thiên Quốc với những người thân yêu trong gia đình.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi ý thức khi ngồi chung bàn cơm với gia đình hoặc ai đó. Ta cùng mặc lấy tâm tình của Đức Kitô bằng cách nói những lời hay ý đẹp, những lời khuyến khích, ngọt ngào và đầy yêu thương cũng như trao nhau ánh mắt trìu mến và lòng biết ơn…, để bàn cơm đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc, hầu chuẩn bị cho bàn tiệc cưới trên Thiên Quốc.

Nguồn: Dòng Tên