Ngày 324

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Orvieto là thành phố cổ kính thuộc vùng Umbria của Ý. Ở đó có nhà thờ chánh toà cùng kho tàng nghệ thuật quý giá, như nhà nguyện nhỏ San Brizio nằm trong nhà thờ chánh toà. Nhà nguyện San Brizio được trang trí với kiệt tác của danh hoạ người Ý -Luca Signorelli – vẽ vào năm 1499. Kiệt tác này gồm nhiều bức tranh được vẽ trên ba bức tường và trên trần của nhà nguyện với chủ đề “Tứ Chung”: Cái chết, Phát Xét, Hoả Ngục và Thiên Đàng. Đứng lặng người chiêm ngắm, không chỉ thán phục tài năng của danh hoạ, mà ta còn được cuốn hút vào chiều sâu thiêng liêng của mỗi bức tranh. Đôi mắt dừng lại ở bức tranh “Những người có phúc được chọn”. Phần trên của tranh là một nhóm thiên thần ngự trên các tầng mây, với các dụng cụ âm nhạc các ngài đang tấu lên bài ca tôn vinh và cảm tạ Chúa về những người có

 phúc được chọn hưởng phúc thiên đàng. Một số thiên thần khác bay xuống nhóm người có phúc được chọn, để trao cho họ vương miện của trời cao dành cho những người được vào thiên đàng. Quan sát cử chỉ và biểu cảm của những người có phúc này, tất cả đều trở về lại với tình trạng nguyên thuỷ của con người trần trụi nhưng rất an bình, sự xấu hổ của tội lỗi không còn bám vào họ. Thiên Chúa tạo dựng nên con người nguyên thuỷ trần trụi, trong sáng và tuyệt mỹ thế nào, giờ đây những người có phúc được chọn trở về với Chúa trong tình trạng hoàn hảo của con người nguyên thuỷ đó. Tất cả đang hướng mắt về trời cao và diễn tả lòng biết ơn Thiên Chúa.

Càng chiêm ngắm bức tranh này, lòng khao khát trong ta càng lớn: “Chúa ơi, mong sao con cũng có mặt trong nhóm người có phúc được chọn”. Bức tranh rất đẹp này cũng làm ta nhớ lại lời trong sách Khải Huyền: “Phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa!” (Kh 14,13). Ôi mối phúc thật đẹp trong sách Khải Huyền! Tất cả những ai khi còn sống đã “chia sẻ một mái nhà yêu thương” với Chúa Giêsu, thì khi cái chết đến, họ được chết trong Chúa. Họ thuộc về dân thánh, họ là những người công chính và bạn hữu của Thiên Chúa được chúc phúc và được bảo đảm phúc Thiên đàng. Thánh Giáo Phụ Syp-ri-a-nô nói với chúng ta: “Vinh quang và hạnh phúc của bạn sẽ lớn lao biết bao khi được phép nhìn thấy Thiên Chúa, được vinh dự chia sẻ niềm vui cứu độ và ánh sáng vĩnh cửu với Chúa Kitô, Chúa và Thiên Chúa của bạn, và vui mừng trong niềm hoan lạc vĩnh cửu trong Nước Trời với những người công chính và bạn hữu của Thiên Chúa” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).

Lạy Chúa, mong sao chúng con cũng có mặt trong nhóm người có phúc được chọn hưởng phúc thiên đàng. Xin cho lòng mong ước này được thể hiện cụ thể trong đời sống

 thường ngày, qua việc yêu mến và gắn bó với Chúa trong niềm tin tưởng và cậy trông tuyệt đối.

Lạy Đức Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Syp-ri-a-nô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn cùng làm ít nhất bảy lần bài tập: Đứng thẳng, mắt hướng nhìn lên trời cao, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim và nhẩm đi nhắc lại lời sau: Chúa ơi, xin cho con có mặt trong nhóm người có phúc được Chúa chọn hưởng phúc thiên đàng.

Nguồn: Dòng Tên