Ngày 326

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong dịp ghé thăm viện bảo tàng nghệ thuật Wallraf-Richartz ở Cologne, Đức quốc, bất ngờ được chiêm ngắm bức tranh về khung cảnh thiên đàng do danh họa người Bỉ – Jan Brueghel I (1568-1625) – cùng vẽ chung với danh hoạ Van Balen I (1573-1632). Hai hoạ sĩ

màu sắc tươi sáng một cách tinh tế và phong phú, làm cho tranh rực rỡ và bắt mắt. Sự tương phản mạnh mẽ sống động cho các chi tiết trong tranh, cũng như qua việc chuyển đổi màu sắc từ màu sáng đến màu tối, tạo ra hiệu ứng chiều sâu và sự phong phú. Ngắm tranh cảnh thiên đàng này, ta thấy một rừng cây với mưa phùn tạo nên khung cảnh hài hoà và thiêng liêng. Các thiên thần nhỏ chăm chỉ đan vòng hoa, trái cây, ngũ cốc và rau củ lại với nhau, để làm thành một cái cổng thật đẹp, hầu tôn vinh Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng, cùng bé Gioan Tẩy Giả và bà mẹ là thánh Elizabeth. Cổng hoa trái này khéo léo tạo thành chữ “Maria” và bao quanh bốn nhân vật cao quý, như một cổng vòm vinh quang. Các loài động vật hoang dã và động vật nuôi trong nhà – thường đi theo cặp

– cùng chung sống trên một cánh đồng, làm cho tranh mang vẻ đẹp thiên đàng rất trù phú.

Cổng hoa trái ở cửa thiên đàng có tên “Maria” làm ta nhớ lại câu trong kinh Cầu Đức Bà (Loreto): “Đức Bà là Cửa Thiên Đàng”. Thánh tiến sĩ Henri Newman suy tư như sau: “Đức Bà là Cửa Thiên Đàng”, bởi vì Thiên Chúa đã ngang qua Mẹ từ trời xuống trần gian. Và nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, Mẹ đã đón nhận Thánh ý Thiên Chúa một cách tự do và với một ý thức đầy đủ, để trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, chứ không thụ động, vì nếu như vậy tình mẫu tử sẽ không còn giá trị. Ân huệ càng cao thì nghĩa vụ càng lớn. Thật không hề dễ dàng, nhưng Mẹ đã trung thành cùng Con Thiên Chúa đi trọn con đường cứu độ và can đảm đứng dưới chân Thánh giá. Khi sứ thần Gab-ri-el trấn an Mẹ: “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37) thì Mẹ Maria với tấm lòng ưng thuận, đã khiêm tốn thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Với sự đồng ý này Đức Maria đã trở thành Cửa Thiên Đàng” (Trích trong Nữ Tu Anna Lê Thị An Bình FMI và Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Sống tháng hoa cùng thánh Henri Newman, tr. 58-60).

Trong hành trình Đức Tin, ta được Chúa Giêsu ban tặng Mẹ Maria là người Mẹ đồng hành và hướng dẫn ta đến với cửa thiên đàng. Vì thế, bạn và tôi ý thức luôn hướng lòng về Mẹ Maria vừa cầu xin Mẹ hướng dẫn và tôn vinh Mẹ, như lời cầu nguyện của thánh Giáo Phụ An-sel-mô:

“Ôi ! Lạy Mẹ chứa chan ơn phúc, nhờ ơn sung mãn của Mẹ mà toàn thể tạo vật được phục hồi sức sống như thế này. Mẹ là Trinh Nữ được chúc phúc hơn hết mọi người, nhờ phúc lành của Mẹ mà mọi loài mọi vật được Đấng Hoá Công chúc lành, nhưng ngược lại, tạo vật cũng chúc tụng Đấng Hoá Công” (Thánh Alsenmô. Bài đọc giờ Kinh Sách ngày 08.12).

Lạy Mẹ Maria, lạy thánh An-sel-mô và thánh Henri Newman, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Đọc ngắm thứ năm của Năm Sự Mừng và đọc 10 kinh Kính Mừng:

 thể hiện sự tinh tế trong việc mô tả các yếu tố nhỏ nhất, từ cánh hoa đến các loài côn trùng,

 làm cho tranh trở nên sống động và chân thực, ngoài ra

 thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên

“Đức Chúa Trời

  nước thiên đàng”.

Nguồn: Dòng Tên