Ngày 326 (21.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong giáo xứ nọ, một ca đoàn trẻ được thành lập và được giao trách nhiệm hát Lễ Chúa Nhật. Lúc đầu ca trưởng và các ca viên sốt sắng ra sức dành thời gian tập hát rất nghiêm túc. Trước mỗi giờ tập hát cả ca đoàn cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đặc biệt một người đọc bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật cùng phần suy niệm, giúp cho mọi người ý thức sống phục vụ Chúa đúng theo tinh thần Chúa dạy. Năm đầu tiên mọi sự diễn ra tốt đẹp và nhận được nhiều lời khen của cha xứ, hội đồng giáo xứ và giáo dân. Một số bạn trẻ thấy vậy xin vào ca đoàn. Qua năm thứ hai, ca đoàn đông hơn, bầu khí sống động hơn, nhưng hình như có cái gì cũng đời hơn, ca đoàn bắt đầu tổ chức tiệc tùng nhiều hơn, việc tập hát thưa dần, bắt đầu sự ghen tỵ tranh đua xuất hiện. Ca trưởng bị rơi vào vòng xoáy tranh đua, và giờ đây không còn là hát Thánh Ca với hồn của Đức Tin, mà hát Thánh Ca để đua tranh giọng hát hay và khoe áo đẹp và hợp thời trang. Hơn nữa, ca trưởng còn ưu tiên cho cô này đẹp được Sôlô, dù giọng hát thì thua xa các bạn khác. Qua năm thứ ba rồi thứ tư, ca đoàn bị “nét mẻ” với tranh giành, cãi cọ, ganh ghét và chửi bới. Cái kết là cha xứ quyết định dẹp luôn ca đoàn trẻ một thời rất đạo đức.

Ta học được gì từ kinh nghiệm tiêu cực của ca đoàn trẻ này? Thánh Augustinô nhắc nhở rằng: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới (Tv 149,1). Vậy đừng để cho đời sống của bạn đi ngược lại lời miệng bạn đang hát. Hãy hát ra tiếng, hãy hát từ cõi lòng, hãy hát bằng miệng, hãy hát bằng tất cả cuộc sống: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới… Bạn muốn ngợi khen Thiên Chúa phải không? Hãy sống đúng như điều bạn hát. Bạn sẽ là lời ngợi khen Thiên Chúa, nếu bạn sống tốt lành.” (Trích Bài đọc II Kinh Sách, thứ Ba tuần III mùa PS).

Ngợi khen Thiên Chúa, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa là điều rất đẹp, đẹp hơn khi lời hát khởi đi từ tấm lòng đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cùng kết hiệp với cuộc sống tốt lành như Chúa dạy. Có như thế ta mới xứng đáng cùng triều thần thiên quốc và muôn người ở muôn nơi cất lên lời ca: “Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò” (Tv 149,3-5).

 Lạy Chúa, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, những việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con ý thức sống lời ca tụng với toàn bộ trái tim yêu mến Chúa cùng đời sống luôn theo đường lối Chúa dạy.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn hãy chọn một bài Thánh Ca đã và đang giúp bạn sống Đức Tin thật tốt. Trong ngày bạn hát đi hát lại trong tâm tình cầu nguyện, và xin Chúa giúp bạn sống lời bạn hát cách tốt đẹp.

Nguồn: Dòng Tên