365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 327
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,52.
Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.
§ Lời thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng.
Vậy, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi biết phục vụ anh em cho xứng, kẻo môi miệng chúng tôi biếng nhác nói lời khuyên nhủ, mà phải ra trước toà Vị Thẩm Phán chí công, vì đã làm thinh không chu toàn nhiệm vụ rao giảng.
§ Học với Chúa Giêsu.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa dùng từ “khốn” đối với nhừng nhà thông luật: “khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật” (Lc 11, 52a). Từ “khốn” ở đây không phải nói về sự khốn khổ ở đời này như nghèo khổ hay bệnh tật, nhưng là sự khốn khổ ở đời sau.
Sở dĩ họ khốn khổ ở đời sau là vì họ là những nhà thông luật, hiểu biết về luật Môse, nhưng họ lại không truyền đạt những luật lệ ấy cho những người dân một cách tỏ tường để người ta hiểu và thực hành. Hầu có thể giúp đời sống thiêng liêng của mọi người mỗi ngày được tăng trưởng. Một cách nào đó họ là những người đã ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Vì thế Chúa Giêsu đã nói rằng: “Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản” (Lc 11, 52b).
Bạn và tôi là những môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi truyền đạt lại tất cả những gì mình hiểu biết về Thiên Chúa cho những người xung quanh. Mà người gần nhất có thể là cha mẹ, con cái, hay chính người phối ngẫu của mình.
Trong phương pháp sư phạm có ba điều mà người ta không truyền đạt kiến thức lại cho người khác được. Thứ nhất là không muốn dạy hết tất cả những gì cần dạy, thứ hai là dạy sai những gì muốn truyền đạt, và điều thứ ba là dạy đúng nhưng cách truyền đạt không hứng thú vì thế làm cho người nghe không thể nào tiếp thu được kiến thức mà mình muốn truyền đạt.
Một trong những điều mà có lẽ mình hay vấp phải trong việc truyền đạt kiến thức đó là không biết cách truyền đạt. Mình có thể dạy đúng, những mình lại không có phương pháp dạy để có thể giúp những người khác hấp thụ kiến thức.
Chúa Giêsu chính là thầy dạy trong phương pháp sư phạm. Ngài thường kể những dụ ngôn liên hệ đến đời sống hằng ngày để giúp cho người khác hiểu về những gì Ngài muốn truyền đạt. Có lúc Ngài nhu mì, và có lúc Ngài cũng cương quyết, tùy theo hoàn cảnh, thời gian, và không gian mà Ngài có một cách dạy dỗ khác nhau. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa Giêsu xin Ngài giúp chúng ta biết cách dạy dỗ người khác để giúp họ đến với Chúa một cách trọn vẹn.
Thánh giáo hoàng Ghêgôriô đã thiết tha kêu gọi mọi người rằng: “xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng biết phục vụ anh em cho xứng, kẻo môi miệng chúng tôi biếng nhác nói lời khuyên nhủ, mà phải ra trước tòa Vị Thẩm Phán chí công, vì đã làm thinh không chu toàn nhiệm vụ rao giảng.“
Lạy Chúa Giêsu xin chỉ cho chúng con biết cách nói về Chúa cho người khát bằng chính đời sống đạo của chúng con hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh giáo hoàng Ghêgôriô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi ngước mắt lên trời ba lần: sáng, trưa, chiều đọc Kinh Lạy Cha và xin Chúa giúp mình biết cách nói về Chúa cho người khác trong chính đời sống hằng ngày của mình.
Nguồn: Dòng Tên