Ngày 329
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong bút tích “Những trò chuyện sau cùng” của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ta đọc được những lời tâm sự thật sâu lắng, đặc biệt khi nằm đau đớn vì bệnh trên giường và đối diện với cái chết chị không chỉ sống tín thác vào Chúa, mà chị luôn diễn tả lòng khao khát về nước thiên đàng. Như trong bút tích ngày 02.9.1897, nghĩa là trước khi qua đời 1 tháng, chị diễn tả: “Ôi! Vâng, con ước ao Thiên Đàng! Hãy xé toang tấm màn che khuất cuộc gặp gỡ ngọt nào này đi, ôi lạy Chúa!” Trong bút tích của ngày 24.9.1897 chị diễn tả: “…Con muốn chạy nhảy trên những đồng cỏ của Thiên Đàng”.
Lòng khao khát về với Chúa là Đấng chị yêu thương, Đấng là nguồn mạch và cùng đích cũng là lẽ sống và hạnh phúc vĩnh cửu của chị, chính là điều rất thánh nữ ôm ấp trong lòng. Nhưng thánh nữ không muốn chỉ một mình được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Khi còn sống, ngài hằng khao khát cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt các linh hồn tội lỗi, như thế nào, thì trên thiêng đàng, thánh nữ mong muốn tiếp tục làm việc tông đồ bác ái yêu thương cầu nguyện cho các linh hồn còn hiện diện trên trái đất này. Thánh nữ viết: “Sau khi chết, tôi sẽ làm một cơn mưa hoa hồng là những điều tốt lành. Tôi sẽ sống đời sống của mình trên thiên đàng để làm điều tốt trên trái đất. Tôi sẽ quy tụ một đội ngũ đông đảo các vị thánh nhỏ. Sứ mạng của tôi là làm cho Thiên Chúa được yêu mến.” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).
Mưa hoa hồng chính là những lời cầu nguyện tốt lành thánh nữ dành cho chúng ta, trong đó có bạn và tôi. Ở bên Thiên Chúa nhân lành, thánh nữ tiếp tục chú tâm đến chúng ta và cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta. Tâm tình của thánh nữ tương hợp với lời của thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu: “Cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên; cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng” (Philip Kosloski. 10 câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu). Thánh Têrêsa Hài Đồng đã nhận lãnh biết bao ân sủng, ngài cũng muốn mỗi chúng ta đón nhận ân sủng của Chúa cho hưởng phúc thiên đàng như thánh nữ. Đó là điều quá đẹp, đúng không bạn?! Một vị thánh khác cũng có tâm tình như thánh Têrêsa Hài Đồng, đó là thánh Faustina Kowalska, ngài viết: “Tôi cảm thấy chắc chắn rằng sứ mệnh của tôi sẽ không kết thúc sau khi tôi chết, mà là một khởi đầu. Ôi, hỡi những linh hồn còn ngờ vực, ta sẽ vén những bức màn về Thiên đàng cho các con để thuyết phục các con về lòng nhân lành của Thiên Chúa, để các con không còn tiếp tục làm tổn thương Trái Tim ngọt ngào nhất Chúa Giêsu bằng sự ngờ vực của các con nữa. Thiên Chúa là Tình Yêu và Lòng Thương Xót” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa ban cho chúng con những vị thánh tốt lành luôn cầu bầu cho chúng con là những lữ khách trên trần gian. Chúng con rất cần lời cầu nguyện của các ngài. Xin Chúa thương xót đến chúng con.
Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, lạy hai thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và Faustina, cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tạ ơn Chúa về gương tốt của các thánh, và giống các ngài ta cầu nguyện cho các linh hồn.
Nguồn: Dòng Tên