Ngày 330
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Mời bạn đọc một vài lời của các thánh nói về sự sống và cái chết cùng đời sống mai hậu được trích trong bài về “Tứ chung” của Wade L.J. Menezes, CPM.: “Đối với người tốt, chết là một điều ích lợi”. “Từ ngữ ‘cái chết’ không làm chúng ta bất an; những phúc lành xuất phát từ một cuộc hành trình an bình sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui. Cái chết là gì ngoài là sự chôn vùi tội lỗi và là sự sống lại trong sự tốt lành?” (Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô). “Hạnh phúc thay những ai luôn chuẩn bị cho cái chết và thấy mình luôn sẵn sàng chết” (Thánh Phanxicô de Sales). “Sống để không sợ chết. Đối với những người sống tốt ở đời, cái chết không đáng sợ nhưng ngọt ngào và quý giá” (Thánh Rose of Viterbo). “Cái chết không khác gì là tin tưởng buông mình vào vòng tay của Thiên Chúa” (Thánh Maria Maravillas de Jesus).
Như thế, cái chết là điều tất yếu, là sự thật không ai có thể chối cãi. Nhưng đối với các thánh và với chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, cái chết là nhịp cầu để ta bước qua đời sống mới với Thiên Chúa, Đấng là mục tử chăn dắt ta không chỉ ở đời này, mà cả đời sau nữa.
Vì thế, chúng ta không bao giờ để mình bị cái chết lấy đi niềm hy vọng, niềm vui sống và niềm khao khát hướng về vĩnh cửu, về sự sống trên đồng cỏ xanh tươi với Chúa là mục tử nhân lành.
Thánh Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô Cả nói: “Vì vậy, đàn chiên của Chúa cuối cùng sẽ đến được đồng cỏ của chúng, nơi mà tất cả những ai theo Người với tấm lòng đơn sơ sẽ được ăn no nê trên những đồng cỏ xanh tươi của cõi vĩnh hằng. Những đồng cỏ này là hạnh phúc thiên đàng. Ở đó, những người được tuyển chọn nhìn lên dung nhan Thiên Chúa với cái nhìn trong sáng và thưởng thức bữa tiệc sự sống viên mãn” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng). Lời của thánh nhân làm hiển lộ dung mạo tốt lành của một cụ già đau bệnh, trước khi chết, cụ đã mở lời khuyên con cháu đừng khóc lóc buồn sầu, vì cụ đã chuẩn bị một hành trang rất tốt với đời sống đạo sốt sắng trong niềm tin tưởng và cậy trông vào Chúa, với các việc bác ái cụ làm giúp cho người nghèo và người bất hạnh. Với cụ, cái chết là cánh cửa mở ra một chân trời mới. Đó là đồng cỏ xanh tươi với dòng nước trong lành, nơi đó cụ được chiêm ngắm Chúa, Đấng cụ tin tưởng và yêu thương, nơi đó cụ được uống dòng nước hằng sống mãi muôn đời.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng để cho sự sợ hãi cái chết và nỗi đau buồn khi phải đối diện với cái chết làm chúng con bị choáng ngợp và chóng mặt, đến nỗi đánh mất đi niềm
vui và lòng khao khát về Chúa và về thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín rằng: “Chết là một điều ích lợi”.
Lạy các thánh Giáo Phụ và các thánh, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện bằng cách nhẩm đi nhắc lại nhiều lần câu Thánh Vịnh sau: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
nguồn: Dòng Tên