Ngày 332
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có khi nào bạn đứng đối diện với ngã ba đường với hai con đường để chọn lựa. Trớ trêu thay bạn không biết đường nào đưa về đích mà bạn muốn đến. Vì không biết rõ và theo cảm xúc thúc đẩy, bạn chọn lựa con đường dễ đi và rộng rãi. Tiến bước đi và rồi lạc. Càng đi, càng lạc xa, đến nỗi lo lắng và sợ hãi trỗi dậy bắt bạn phải trở ngược lại, để tìm về với con đường đúng đắn đưa bạn tới đích bạn muốn. Cuộc sống là vậy! Đời ta không thể chạy trốn chọn lựa.
Trước khi qua đời, Môsê đã nói với dân chúng: “Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại
trên đất ĐỨC CHÚA” (Đnl 30,19-20). Tiên tri Giêrêmia gởi dân chúng lời của Thiên Chúa nhắc nhở: “Đây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết” (Gr 21,8). Trong Bài Giảng Trên Núi Chúa Giêsu diễn tả: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Lời Chúa mời gọi chúng ta ý thức trong phân định, không vội vàng chọn lựa theo cảm xúc hướng chiều về những gì dễ dãi và rộng rãi, mà cần dùng sự hiểu biết và ý chí để chọn lựa con đường không đưa tới diệt vong, dù cho con đường đó không trơn tru như ta muốn.
Thật vậy, đường rộng rãi thênh thang đưa tới diệt vong có lẽ nhiều người đã chọn, để rồi đích đến là gì? Thi hào Dante trong cuốn “Thần Khúc – tập Hoả Ngục” diễn tả như sau: “Bước qua đây, hoả ngục đày muôn thuở! Lao xuống đấy âm ty chết đời đời! Thử bước qua, nghe đây, đồ khốn kiếp! Hãy nhìn coi, thấy chưa, vực chết người!… Khặc! khặc! Nói không nghe cứ xuống, Hmm! Hmm! Đừng hy vọng thoát lên” (Bản dịch của Lm. Đình Chẩn. Bi khúc III: Cửa hoả ngục. Số 1).
Dante như muốn nhắc nhở muôn người, trong đó có bạn và tôi, cần biết sợ hoả ngục, sợ sự diệt vong muôn đời muôn kiếp. Thánh Vịnh gia mời gọi ta: “Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh” (Tv 4,5). Thánh Biển Đức không ngần ngại nói với các tu sĩ anh em của mình phải “sợ ngày phán xét”, “sợ hỏa ngục” và “hàng ngày phải coi cái chết ở trước mắt” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Hoả Ngục).
Lạy Chúa, cuộc đời luôn có những chọn lựa, xin Chúa ban cho chúng con khả năng phân định, để chúng con không ngu đần chọn con đường đưa tới hoả ngục diệt vong, dù cho đường đó rộng rãi dễ đi; ngược lại xin thúc đẩy chúng con chọn con đường Chúa mời gọi.
Hơn nữa, xin Chúa ban cho chúng con nỗi sợ tốt, là sợ hoả ngục, sợ bị diệt vong mãi mãi, để chúng con tránh xa con đường tội lỗi đang nhan nhản trước mặt chúng con.
Lạy Đức Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Viện Phụ Biển Đức, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tránh mọi điều tiêu cực. Ý thức sống hãm mình và chỉ nói, suy nghĩ và làm điều tốt mà thôi.
Nguồn: Dòng Tên