Ngày 333
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Bước vào nhà nguyện Sis-tin ở Vatican, chiêm ngắm bức tranh “Ngày phán xét cuối cùng” do danh hoạ Mi-che-lan-ge-lo vẽ trong vòng 4 năm, từ 1537 đến 1541. Có rất nhiều chi tiết trong bức tranh. Tuy nhiên, bức tranh có bố cục khá rõ. Chúa Giêsu ngự ở trung tâm điểm của trời cao, biểu cảm nơi hai cánh tay Chúa có ý nghĩa sâu xa. Cánh tay phải của Chúa giơ cao dường như chỉ cần vẫy nhẹ là trong chớp mắt đưa ra phán quyết dành cho những người tốt lành ở bên phải Chúa được chọn và được chúc lành: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,33). Cánh tay trái Chúa để thấp xuống ngang phần bụng, với bàn tay úp xuống, hướng về phía dưới nhóm người ở bên trái Chúa đang bị đày ải xuống hoả ngục, đôi mắt Ngài nhìn nhóm người đó và đôi môi Ngài như nói với họ: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất
mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó!” (Mt 25,41).
Theo câu Lời Chúa này, ta nhìn xuống bên trái và ở dưới bức tranh. Một phận người đang bị một tên quỷ ôm chặt đôi chân, và tên thứ hai mang hình dạng con rắn xanh đang quấn chặt thân người anh, miệng rắn quặm chặt vào đùi trái của anh. Hoảng sợ, đau đớn và thất kinh, anh đưa tay che một mắt, mắt phải mở ra với đầy sắc màu của sợ hãi và đau khổ. Ở bên cạnh anh và phía dưới anh là hình ảnh của những phận người khác đang bị bầy quỷ kéo xuống và đẩy vào hoả ngục. Cảnh tượng ghê rợn này gởi đến ta lời nhắc nhở gì vậy?
Chưa vội trả lời, ta để thi sĩ Dante diễn tả về những người bị nguyền rủa, như nhóm người biếng lười trong cuốn Hoả Ngục: “Chao ôi cảnh hãi hùng ghê sợ, úi thầy, hang kinh quá rụng rời. Họ là ai, sao bi thảm khôn vơi? Thầy bảo rằng: “Ấy chán đời kiếp kiếp! vì xưa sống ơ hờ không nhiệt huyết, khiến nay vùi lạnh ngắt chẳng công nênh. Đồng ca thần ương dở lềnh bềnh, hợp lũ biếng lười nha lười nhác” (Trong Bi khúc III. Số 4 của cuốn Hoả Ngục); về nhóm người dâm đãng: “Tôi kêu: Thầy ơi, sao âm phong kinh khiếp? Người đáp: Con à, bởi dục vọng ngút ngàn trùng” (Trong Bi khúc V. Số 5 của cuốn Hoả Ngục); về những kẻ keo kiệt: “Đám hồn mù điếc, sinh thời không nghĩ trước tính sau, dùng sai tiền của qua mau, chẳng sinh ơn phúc, chẳng câu ân tình” (Trong Bi khúc VII. Số 6 của cuốn Hoả Ngục). Một vài hình ảnh về những người bị nguyền rủa do Dante diễn tả cùng các nhóm người rơi vào hoả ngục trong tranh của Mi-che-lan-ge-lo nhắc ta đừng ngu ngốc mãi, cần tỉnh táo và sắp xếp lại cuộc sống của mình, quyết tâm theo con đường tốt lành tương hợp với huấn lệnh Chúa, và quyết tâm xa tránh con đường của các mối tội. Thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Đừng ngu ngốc mãi nữa hỡi tâm hồn tôi! Đừng để cho tâm hồn bạn bị choáng váng bởi những tiếng ồn ào nơi thói gàn dở của bạn”.
Lạy Chúa, xin giúp con suy và cảm cho thấu, để không chọn lựa con đường đưa xuống hỏa ngục. Xin Chúa thánh hoá chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan và ơn kính sợ Chúa.
Lạy Đức Maria, Mẹ của chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tránh mọi điều tiêu cực. Ý thức sống hãm mình và chỉ nói, suy nghĩ và làm điều tốt mà thôi.
Nguồn: Dòng Tên