Ngày 333 (28.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Tận thế là một đề tài rất “ăn khách”, vì đề tài này đụng tới nhu cầu an toàn, nỗi lo âu và sợ hãi của con người. Nên không ít người lợi dụng đề tài này để thu hút người khác và trục lợi. Ở Việt Nam có trường hợp dám mạnh miệng tuyên bố là ngày tận thế sẽ đến vào một năm nhất định, mọi nơi sẽ gặp nhiều tai ương, chỉ có mảnh đất kẻ trục lợi đang sống ở Việt Nam sẽ được Chúa thương cho hưởng ân phúc không có tai ương gì cả. Vì thế, ai muốn an toàn phải về Việt Nam mà sống. Chẳng hiểu sao, có người Việt đang sống ở Bắc Âu tin vào lời trục lợi đó, bán hết của cải, bỏ cả công việc, bắt con cái nghỉ học, cả nhà về Việt Nam để tránh tai ương tận thế. Điều gì xảy ra? Bị lừa cả nhà. Bao nhiêu tiền bạc đều vào túi kẻ trục lợi.

Tận thế đến khi nào? Không ai biết được, dù Chúa Giêsu có nhắc đến những điềm lạ xảy ra trên vũ trụ: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,25-28). Trước những điềm lạ diễn ra ở trên trời và dưới đất, muôn dân rơi vào trong hoàn cảnh hoang mang, lo lắng, sợ hãi và chờ đợi xem những gì sẽ giáng xuống thế giới, xuống trái đất này. Nhưng thế giới đâu kết thúc trong cảnh tàn khốc như vậy. Giữa tấn bi kịch cánh chung, Con Người viết hoa là Chúa Giêsu đến để đưa lại niềm hy vọng. Nghĩa là, chính trong khi dường như mọi sự đang rời vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, thì Chúa Giêsu lại xuất hiện để kéo một thế giới mới ra khỏi tình trạng hỗn độn.

Vì thế, thay vì sợ hãi, ta ý thức biết chuẩn bị linh hồn mình, bằng cách luôn bám chặt vào Chúa, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để khi Chúa đến lần thứ hai, như lời thánh tiến sĩ Cyrilô, giám mục Giêrusalem nói, ta vui mừng tung hô chào đón Chúa: “Lần thứ nhất, chúng ta tung hô Người : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh ĐỨC CHÚA, thì chúng ta cũng sẽ lặp lại như thế trong lần thứ hai ; lúc đó, chúng ta sẽ cùng với các thiên thần, ra nghênh đón Chúa mà thờ lạy và tung hô : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh ĐỨC CHÚA” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày Chúa Nhật 01. Mùa Vọng).

 Lạy Chúa, khi nào Chúa đến lần thứ hai chúng con không biết, khi nào Chúa đến với riêng mỗi người chúng con để đưa chúng con về với Chúa, chúng con cũng không biết. Chỉ xin Chúa giúp chúng con biết ý thức bám chặt vào Chúa và sống kết hiệp với Chúa luôn mãi.

Lạy thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn dành 7 khoảnh khắc trong ngày. Mỗi khoảnh khắc khoảng 1 đến 2 phút, đến với Chúa, bạn giơ đôi tay trống không hướng về Chúa, và dâng Chúa tất cả những gì bạn có.

Nguồn: Dòng Tên