Ngày 334
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ma quỷ và hỏa ngục là hai hạn từ mà mỗi lần nhắc tới, chúng ta là các lữ khách, được mời gọi sống tỉnh thức, đặc biệt trước cám dỗ muôn hình vạn trạng của ma quỷ. Chúng luôn muốn gài bẫy, lợi dụng và lôi cuốn ta vào trong hoả ngục là vũ trụ của nó. Ngoài ra, trong một góc nhìn khác, thử thách và cám dỗ của ma quỷ cũng là cơ hội để ta thăng tiến và trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, như thánh Augustinô nói: “Cuộc sống của chúng ta trong cuộc lữ hành này không thể không có sự cám dỗ; vì sự tiến bộ của chúng ta cần phải có những thử thách. Không ai có thể biết rõ về mình nếu người đó không bị thử thách. Không ai được đội triều thiên chiến thắng nếu họ không chiến thắng. Người ta không thể chiến thắng nếu người ta không chịu chiến đấu; và không ai có thể chiến đấu nếu họ không có kẻ thù cũng
như sự thách thức”.
Hơn nữa, các câu Lời Chúa sau đây nhắc nhở ta biết tỉnh táo và ý thức với thái độ tốt nhất giúp chống lại các cám dỗ của ma quỷ: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,8-9). “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (Ep 4,26-27). “Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can…Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên” (Gc 4,7-8,10). “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21). “Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Kitô” (Cl 2,8).
Các câu Lời Chúa trên đưa lại cho bạn và tôi những phương cách nào giúp ta chống trả cám dỗ của ma quỷ? Đó là tiết độ và tỉnh thức, là kiên vững trong Đức Tin, tránh xa tội lỗi, không nuôi giận dữ trong lòng, phục tùng Thiên Chúa, đến gần Thiên Chúa, khiêm tốn hạ mình trước Thiên Chúa, chạy đến với bí tích Hoà Giải và liên lỷ sám hối ăn năn, quyết tâm chiến thắng sự ác từ bên ngoài lẫn bên trong ta, không theo kiểu “răng đền răng” khi bị hãm hại nhưng “lấy thiện mà thắng ác”, không cả tin theo những giáo thuyết triết lý nguy hại và luôn xin Chúa soi sáng ban ơn phân định cùng khôn ngoan.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu Rỗi và là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con, xin giúp chúng con biết sống Lời Chúa dạy dỗ, hầu chúng con không rơi vào tay của ma quỷ, mà rơi vào đôi tay giàu lòng thương xót của Chúa, hầu được hưởng vinh phúc bên Chúa trên thuốc.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tránh mọi điều tiêu cực. Ý thức sống hãm mình và chỉ nói, suy nghĩ và làm điều tốt mà thôi.
Nguồn: Dòng Tên