Ngày 344 (10.12)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một tu sĩ đạo đức luôn có lòng kính sợ Thiên Chúa có một người bạn là ẩn sĩ sống cô tịch một mình. Ngày nọ vị ẩn sĩ qua đời, vị tu sĩ đạo đức vào trong căn lều của ẩn sĩ và tìm được 50 đồng tiền. Vị tu sĩ rất ngạc nhiên và và bắt đầu khóc thann, vì anh sợ rằng, người bạn mình là vị ẩn sĩ kia vì đống tiền bạc này có thể chịu án phạt trước toà Chúa. Sau đó, vị tu sĩ khẩn khoản kêu xin Chúa liên lỉ, và Chúa đã cho một thiên thần đến với anh. Thiên thần nói: “Tại sao con lại buồn bã vì vị ẩn sĩ kia vậy? Những đồng tiền con tìm thấy trong căn lều của vị ẩn sĩ kia, con hãy dùng để làm việc bác ái giúp đỡ người khác trong tình yêu của Chúa. Thật vậy, nếu tất cả đều hoàn thiện, thì làm sao việc bác ái yêu thương được tỏ hiện?” Vị tu sĩ đạo đức nghe xong và xác tín rằng, người bạn mình là vị ẩn sĩ xứng đáng được ơn tha thứ của Chúa. Tìm lại được niềm vui, với tất cả tâm hồn vị tu sĩ đạo đức cất lời tôn vinh Thiên Chúa” (Trích bởi Anselm Grün. Mönchsgeschichten zum guten Leben. S.32).

Câu chuyện ý nhị sâu sắc của giáo phụ sa mạc mời gọi ta ý thức về tâm thái của ta với của cải vật chất. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13). “Yêu” và “ghét” trong câu Lời Chúa được đặt đối diện nhau mang ý nghĩa thuận theo hay quyết định theo hoặc ưu tiên cho. Vậy, nếu con người chọn “yêu tiền”, thì kết cục ra sao? Cuộc sống thực tế với bao kinh nghiệm đau thương để lại cho những ai yêu tiền, chọn tiền làm lẽ sống. Chỉ vì đồng tiền mà anh chị em ruột thịt từ nhau, hay trở thành thù địch của nhau, đến nỗi có trường hợp anh em ruột thịt chém giết lẫn nhau. Đúng như ca dao tục ngữ nói: “Thấy tiền tối mắt”, nghĩa là chỉ vì tiền mà con người có thể làm bất cứ sự sai trái nào, và “anh em hiền thật là hiền, bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau”. Như thế, khi yêu tiền có thể trở thành nô lệ cho tiền, và chỉ vì tiền con người đánh mất nhân cách, gây ra nỗi bất hạnh và khổ đau.

Vì thế, là Kitô hữu, ta cần chọn Chúa là lẽ sống, là chuẩn mực cuộc sống và là Chủ duy nhất đời ta. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô khuyên nhủ ta: “Chúa đã khôn ngoan nói về của cải bất chính; vì lòng tham cám dỗ chúng ta bằng muôn vàn cám dỗ của cải, khiến chúng ta trở thành nô lệ cho nó… Vậy, chúng ta đừng làm nô lệ cho bất kỳ chủ nào, vì chúng ta không biết Chúa nào khác ngoài Chúa Kitô. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha, từ Ngài mà muôn vật hiện hữu, và chúng ta ở trong Ngài; và chỉ có một Chúa, là Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà muôn vật hiện hữu” (Lukaskommentar. Nr. 245 và 248).

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở nên nô lệ cho tiền bạc. Xin giúp chúng con mỗi ngày khi thức giấc biết chọn Chúa là Chủ và là lẽ sống, biết lấy Tin Mừng là chuẩn mực cho sự sống. Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành một số tiền giúp đỡ người nghèo và trong ngày luôn dâng lời tạ ơn Chúa về cuộc sống mình đang có.

Nguồn: Dòng Tên