Ngày 335 (01.12)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một trong những điểm nổi bật của Tin Mừng Mátthêu là có 5 bài giảng. Bài giảng đầu tiên là Bài Giảng Trên Núi từ chương 5 đến chương 7 và bài giảng cuối cùng về đề tài “Thời Cánh Chung” trong chương 24 và 25. Dưới đây ta đọc một đoạn trong bài giảng cuối này: “Quả thế, thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,37-39.42).

 Trong đoạn này ta thấy từ ngữ “không biết” được nhắc đến hai lần. Điều đó diễn tả sự giới hạn của con người chúng ta. Có những điều dù ta tham vọng muốn biết rõ, muốn nắm bắt trong vòng tay nhỏ bé của mình, nhưng không bao giờ ta biết được, như khi nào Chúa đến với ta để đưa ta ra khỏi đời này, ta không biết được; cũng thế ngày cánh chung Chúa đến lần thứ hai để xét xử muôn loài không ai biết được, dù cho có một số người trong nhiều thời đại đã lừa lọc biết bao người để kiếm tiền qua sự tự khẳng định mình biết ngày tận thế là ngày nào. Hành động này không chỉ có tính cách lừa lọc, mà còn phạm thượng nữa, vì họ đang muốn như Thiên Chúa, biết những điều thuộc về Chúa mà thôi.

Thay vì dối trá kiểu ngư ngơ như vậy, là kiếp người, ta nên ý thức sự giới hạn “không biết” của mình. Nhưng tại sao Chúa lại không cho ta biết ngày Chúa đến gọi ta? Thánh Gioan Kim Khẩu chia sẻ: “Nếu người ta biết khi nào mình sẽ chết, chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức vào giờ phút đó. Vì vậy, để họ có thể cố gắng, không chỉ vào giờ phút đó, Chúa không nói cho họ biết giờ hay ngày. Ngài muốn họ luôn cảnh giác tìm kiếm nó, để họ có thể luôn cố gắng. Đây là lý do tại sao Chúa làm cho cái kết của cuộc đời mỗi người trở nên bấp bênh đến vậy…” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 14-28. T.209).

Như thế, kế bên sự ý thức giới hạn “không biết” của mình, Chúa mời gọi ta tỉnh thức, không miệt mài mê muội nơi vật chất thế gian và trong cõi đời tạm phù vân này. Ngày xưa, Nôê đã chuẩn bị cho mình khi thời tiết còn tốt để sẵn sàng cho cơn nước lụt xảy đến thế nào, ta được mời gọi tỉnh thức đưa tinh thần Tin Mừng và tốt lành vào trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cách hành xử với mọi người và trong mọi hành động ta làm, đặc biệt luôn có đời sống cầu nguyện hướng về Chúa, và luôn sàng đón mời Chúa, khi Chúa gõ cửa đời ta.

 Lạy Chúa, chúng con không biết Chúa đến vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều hay đêm khuay. Chúa ơi, đó là việc của Chúa, chúng con không biết. Phần chúng con cần sẵn sàng và tỉnh thức sống xứng đáng làm con cái Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con.

Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sống tỉnh thức qua việc luôn hướng lòng về Chúa và sống giây phút hiện tại với ý thức cao.

Nguồn: Dòng Tên