Ngày 336 (02.12)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Khi bạn vừa tỉnh giấy, điều đầu tiên cần làm là bạn hãy để miệng lưỡi tri ân, ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa, cụ thể bạn có thể cất lên những bài thánh ca cùng Thánh Vịnh, vì việc đầu tiên trong ngày mà trí lòng bạn chú ý và làm sẽ tiếp tục được “xay” cả ngày trong vòng xoay của chiến cối xay, dù là xay lúa tốt hay cỏ lùng. Vì thế, mỗi ngày bạn hãy sớm ném lúa tốt vào cối xay, trước khi kẻ thù ném cỏ lùng vào cối xay đời bạn” (Trích bởi Anselm Grün. Mönchsgeschichten zum guten Leben. S.22).
Lời giáo huấn của giáo phụ sa mạc gợi lên tâm tình của Thánh Vịnh 113:
“Halêluia.
Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!
Chúc tụng danh thánh CHÚA,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!
Ca ngợi danh thánh CHÚA,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!
CHÚA siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm” (Tv 113,1-3).
Trong trích đoạn ngắn ngủi của Thánh Vịnh từ ngữ “ca ngợi” được nhắc đến 3 lần. Với phận người hèn yếu nhưng được Chúa yêu thương, có gì cao đẹp hơn khi bạn cùng tôi ngay từ giây phút đầu tiên ta vui mừng ca ngợi Chúa, tri ân Chúa và tôn vinh Chúa, là Đấng siêu việt, là Đấng yêu thương lấy ta ra từ không không, và cho phép ta có mặt trên đời này, ngay lúc này và tại nơi đây! Ca tụng Chúa vào buổi ban mai còn giúp ta mỗi ngày xác tín luôn mãi: Chúa chính là lẽ sống, là cốt lõi của đời ta. Ca tụng Chúa khi ta vừa thức giấc, chắc chắn giúp ta gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi diễn tiến của ngày sống: khi làm việc, lúc gặp gỡ, khi lo toan các trách nhiệm và cả những khi ta mệt mỏi.
Ca tụng Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa là lẽ sống trong mỗi ngày còn đưa tới một năng động tuyệt vời trong tương quan giữa ta với Chúa. Đó là dòng chảy của lòng Chúa thương xót luôn mãi tuôn tràn đến ta. Thánh Phanxicô thành Sales nói:“Con hãy khâm phục lòng nhân hậu Chúa: Ôi! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ! Hỡi hồn tôi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.12).
Lạy Chúa, Chúa là Đấng siêu việt và yêu thương, muôn ngàn đời chúng con ca tụng Chúa. Lạy các thánh Giáo Phụ và lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhiều lần trong ngày bạn nhẩm đi nhắc lại lời Thánh Vịnh trong bài và tri ân cảm tạ Chúa.
Nguồn: Dòng Tên