Ngày 337 (03.12)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tại thành phố Eichstätt thuộc Nam Đức có nhà thờ Thiên Thần hộ mệnh (Engelkirche) do các cha Dòng Tên xây vào thế kỷ thứ 17 theo kiểu Barốc. Trong nhà thờ có những bàn thờ phụ, như bàn thờ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng của các xứ truyền giáo. Trên bàn thờ có một bức tranh diễn tả cảnh trên thiên quốc với thánh Phanxicô đang quỳ cầu nguyện trước Đức Maria bế Chúa Hài Đồng, và phía dưới là nhóm người nghèo đơn sơ đã hướng mắt trông chờ ơn Chúa. Phía trên bức tranh có quả địa cầu do các thiên thần đang cầm. Đặc biệt hai bên có hai thiên thần với nước da màu sậm như nước da của người Ấn Độ đang nâng niu quả địa cầu với hàng chữ được ghi trên đó “India”. Theo lịch sử truyền giáo, thánh Phanxicô Xaviê trong 10 năm truyền giáo, ngài đã vượt qua chừng 100 000 ngàn cây số và rửa tội cho chừng 100 000 người ở
Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng tôi… Chúa đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa,
mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,14.15).
“Chúa Kitô là tình yêu của con, Người là tất cả cuộc đời con” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Februar 11).
Hãy đến với Chúa Kitô! Ngài là Đá Tảng, mà từ đó nguồn nước chảy ra. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Ngài là nguồn của sự sống. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Ngài là bình an. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Nguồn nước đang tuôn ra từ sâu thẳm tâm hồn. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Khi bạn uống lấy Lời của Chúa. Uống thật mau từ nguồn nước này và nó sẽ trở thành Nguồn Ánh Sáng lớn lao chiếu soi cho bạn. Đó không phải là ánh sáng bình thường, không phải là ánh sáng tự nhiên của ngày sống, không phải ánh sáng của mặt trời hay của mặt trăng, mà là Ánh Sáng có sức mạnh xua tan bóng tối của sự chết” (Damit meine
Freude in euch ist. S.16-17).
“Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến hết tình, sao con lại không yêu Chúa? Yêu Chúa không phải để Chúa cứu và đưa con về trời hay vì sợ Chúa luận phạt con đời đời. Nhưng con yêu Chúa và con sẽ yêu Chúa như Chúa đã yêu con chỉ vì Chúa là Vua của con và chỉ vì Chúa là Thiên Chúa của con. Amen”. (Lời nguyện của thánh Phanxico Xaviê).
Lạy thánh giáo phụ Phanxico Xaviê cùng
▪ Hồn sống trong ngày
Lần chuỗi năm sự mừng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và loan báo Tin Mừng.
Nguồn: Dòng Tên