Ngày 337 – 02.12 – “Chỉ Cần Một Lời: Đức Tin Đơn Sơ, Quyền Năng Chữa Lành của Chúa”

Giới thiệu:

Hôm nay, xin mời bạn dừng lại suy ngẫm về đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ của viên đại đội trưởng trong Tin Mừng Mát-thêu (Mt 8,5-8). Qua lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Thánh Gioan Avila, chúng ta nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể đổ tràn ân sủng và chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Tập này cũng gợi lên những câu hỏi về sự tín thác: Tôi có tin vào quyền năng của Chúa trong đời mình không? Và tôi có dám cầu nguyện cho những người khác như viên đại đội trưởng đã làm không?

Lời Chúa trong ngày:

“Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,5-8).

Suy tư của Thánh Tiến sĩ:

Lời Chúa hôm nay kể lại câu chuyện cảm động về đức tin của viên đại đội trưởng – một người ngoại đạo nhưng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giê-su. Ông đã thốt lên: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời…” Điều gì đã khiến ông tin mạnh mẽ đến vậy?

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta rơi vào đau khổ và bất lực, như đầy tớ của viên đại đội trưởng. Liệu tôi có đủ đức tin để đến với Chúa và cầu xin, như ông đã làm? Hay tôi lại để nỗi nghi ngờ cản trở mình, nghĩ rằng phép lạ không dành cho mình?

Thánh Gioan Avila đã nhấn mạnh: “Không phải thế giới này, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể đổ tràn ân sủng có sức chữa lành xuống cho chúng ta.” Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Khi tôi gặp đau khổ, tôi tìm đến ai? Phải chăng tôi đặt hy vọng nơi những giải pháp tạm thời, thay vì đến với Chúa, Đấng có thể chữa lành tận căn tâm hồn tôi?

Hành trình đức tin của chúng ta có thể bị thử thách bởi những đau đớn và nghịch cảnh. Nhưng điều viên đại đội trưởng dạy chúng ta là: đức tin không cần phức tạp. Đức tin đơn giản chỉ là tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa, dẫu chúng ta không hiểu hết mọi điều. Tôi có đủ can đảm để nói: “Lạy Chúa, con không đáng, nhưng chỉ cần lời Ngài, con sẽ được chữa lành”?

 Cũng như người đầy tớ trong câu chuyện, tâm hồn chúng ta đôi khi “nằm liệt” bất động vì những nỗi đau, tổn thương hoặc lo lắng. Nhưng Chúa luôn chờ đợi để chữa lành, chỉ cần chúng ta dám mời gọi Ngài vào cuộc đời mình, dù có cảm thấy mình bất xứng.

Câu chuyện hôm nay còn mời gọi chúng ta suy nghĩ: Chúng ta có biết cầu nguyện cho những người khác như viên đại đội trưởng đã cầu nguyện cho đầy tớ của mình không? Hay tôi chỉ cầu xin cho bản thân mà quên mất những người đau khổ đang cần lời cầu nguyện của tôi?

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su,

Con biết rằng con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà tâm hồn con. Nhưng con tin rằng chỉ cần một lời của Chúa, con sẽ được chữa lành.

Xin dạy con biết tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, nhất là trong những lúc con đau khổ và bất lực. Xin Chúa cũng chữa lành những người con yêu thương, những ai đang chịu đau đớn về thể xác và tâm hồn.

Con dâng lên Chúa mọi nỗi lo lắng, và con xin phó thác đời mình trong tay Chúa, Đấng luôn biết điều tốt nhất cho con.

Con tự hỏi mình: Tôi có đang tin tưởng vào quyền năng của Chúa, hay tôi đang để nỗi nghi ngờ làm mờ đi đức tin của mình? Xin cho con bước ra khỏi những bận tâm về mình, dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho một người khác, những người đang đau khổ hoặc cần sự giúp đỡ, giống như viên đại đội trưởng đã làm.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi sẽ dành ít nhất 5 phút trong im lặng để cầu nguyện, dâng lên Chúa những điều nặng nề trong tâm hồn mình và xin Ngài chữa lành. Đồng thời, tôi sẽ cầu nguyện cho một người mà tôi biết đang cần sự giúp đỡ, để Chúa đổ đầy ân sủng xuống trên họ, tin tưởng rằng: Chỉ cần một lời của Chúa, mọi sự đều có thể đổi thay.

     Nguồn: Dòng Tên