Ngày 338 -03.12 – Sứ Vụ Truyền Giáo: Mang Chúa Đến Cho Muôn Dân Giới thiệu:
Hôm nay, ngày 3/12, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về sứ vụ truyền giáo – một lời mời gọi mà Chúa Giê-su đã trao phó cho các môn đệ và toàn thể Giáo Hội. Qua những suy tư của Thánh Ambrosiô và Thánh Phanxicô Xaviê, chúng ta nhận ra rằng việc loan báo Tin Mừng không chỉ là một hành động, mà còn là một lối sống được thực hiện với lòng khiêm nhường, sự hy sinh, và niềm vui. Điều ấy khiến chúng ta tự hỏi: Tôi đang thực thi sứ vụ này trong đời mình như thế nào?
Lời Chúa trong ngày:
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20).
Suy tư của Thánh Tiến sĩ:
Lời Chúa hôm nay là một mệnh lệnh – nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi. “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Chúa không chỉ muốn chúng ta ở lại trong vùng an toàn của mình, mà Ngài thúc đẩy chúng ta đi ra ngoài, đến với những nơi cần ánh sáng Tin Mừng. Nhưng tôi có bao giờ tự hỏi: Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của riêng các linh mục và tu sĩ, hay đó cũng là sứ vụ của tôi – một người giáo dân?
Thánh Ambrosius đã nói: “Chúa Giêsu đến cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu chịu thương khó cho tất cả mọi người và Chúa Giêsu sống lại từ huyệt mộ cho tất cả mọi người.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Tin Mừng không có biên giới. Chúa không chỉ đến vì một nhóm người, một nền văn hóa hay một quốc gia cụ thể – Ngài đến vì tất cả. Nhưng tôi có đang sống đời sống của mình như một chứng nhân cho Tin Mừng này không? Hay tôi lại giữ đức tin cho riêng mình, lo lắng rằng chia sẻ về Chúa có thể khiến tôi bị từ chối hoặc hiểu lầm?
Câu chuyện của Thánh Phanxicô Xaviê thật cảm động. Thánh nhân đã không ngừng nghỉ rảo khắp các làng mạc, làm phép rửa cho trẻ em, dạy dỗ chúng cầu nguyện và gieo hạt giống đức tin trong những tâm hồn bé nhỏ. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất chính là thái độ của Ngài. Ngài không cảm thấy mệt mỏi hay bực bội khi phải bỏ thời gian cho các em nhỏ; trái lại, Ngài nhận ra rằng Nước Trời thuộc về những người có tâm hồn giống như chúng.
Tôi có thể không phải là nhà truyền giáo như Thánh Phanxicô, nhưng liệu tôi có sẵn sàng trở thành một chứng nhân của Chúa trong gia đình mình, trong cộng
đồng nhỏ bé nơi tôi sống? Tôi có kiên nhẫn giải thích đức tin cho những người chưa biết Chúa không, hay tôi dễ dàng bỏ qua cơ hội vì nghĩ rằng điều đó không quan trọng?
Chúa Giê-su đã hứa rằng Ngài sẽ “ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Lời hứa này có mang đến cho tôi sự an ủi và sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi khi thực thi sứ vụ của mình không?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Con cảm tạ Chúa vì món quà đức tin mà con đã nhận được. Xin dạy con biết chia sẻ niềm vui Tin Mừng này cho những người xung quanh, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ bé trong đời sống hàng ngày.
Xin giúp con nhận ra rằng, dù con yếu đuối và không hoàn hảo, Chúa vẫn muốn sử dụng con như một công cụ của Ngài để mang tình yêu đến với thế giới.
Lạy Chúa, con xin tín thác vào lời hứa của Ngài rằng Chúa sẽ ở cùng con mọi ngày. Xin cho con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để trở thành một chứng nhân đích thực của Chúa.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ tìm cách chia sẻ đức tin của mình với ít nhất một người. Dù chỉ là một lời nói nhỏ bé hay một hành động cụ thể, tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng: Sứ vụ truyền giáo không phải là điều lớn lao, mà là những việc đơn giản tôi làm với tình yêu.
Nguồn: Dòng Tên