Ngày 339 – 4.12 – Chúa Giê-su – Đấng Chữa Lành và Hiểu Thấu Những Yếu Đuối Của Chúng Ta

Giới thiệu:

Hôm nay, chúng ta tập trung vào hình ảnh của Chúa Giê-su – Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, luôn yêu thương và không khinh chê sự yếu hèn của chúng ta. Qua Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu và suy tư của Thánh Têrêsa Avila, chúng ta khám phá cách Chúa chữa lành, không chỉ thân xác mà còn cả tâm hồn chúng ta, nhận ra rằng Chúa không hề xa cách, mà Ngài đang chờ đợi để nâng đỡ và chữa lành những yếu đuối, đau khổ của chúng ta.

Lời Chúa trong ngày:

“Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel” (Mt 15,29-32).

Suy tư của Thánh Tiến sĩ:

Hình ảnh Chúa Giê-su chữa lành các bệnh nhân trong đoạn Tin Mừng thật sống động, bất ngờ và cảm động. Chúa ngồi trên núi, giữa đám đông những con người đau khổ, tật nguyền, và tuyệt vọng. Nhưng thay vì từ chối hay lánh xa, Chúa lại giang tay chữa lành từng người một, không phân biệt họ là ai.

Thánh Têrêsa Avila đã nói một điều rất an ủi: “Dù là Thiên Chúa, Chúa Giê-su cũng là người, và Người không nhờm tởm cái yếu hèn của con người. Người hiểu rõ bản tính khốn cùng của chúng ta dễ sa ngã.” Điều này khiến tôi tự hỏi: Có bao giờ tôi nghĩ rằng những yếu đuối, tội lỗi của mình khiến Chúa xa lánh tôi không?

Có khi tôi nghĩ Chúa là Đấng cao cả và hoàn hảo, còn tôi lại quá thấp hèn và bất xứng để đến gần Ngài. Nhưng Tin Mừng hôm nay và suy tư của Thánh Têrêsa cho thấy điều ngược lại: Chúa Giê-su hiểu thấu những yếu đuối của tôi – những vấp ngã, sự mệt mỏi, và nỗi đau mà tôi đang mang. Và chính vì thế, Ngài đến để chữa lành.

Câu hỏi đặt ra cho tôi và bạn hôm nay là: Tôi có sẵn sàng đem những yếu đuối và đau khổ của mình đặt dưới chân Chúa, như đám đông trong Tin Mừng đã làm không? Hay tôi vẫn cố gắng tự mình gồng gánh, giấu đi những vết thương vì sợ bị từ chối?

 Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo trước khi đến với Ngài. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đến với tất cả những gì là thật – cả những niềm vui lẫn đau khổ, cả những ước mơ lẫn thất vọng. Ngài không nhờm tởm những yếu hèn, mà Ngài nhìn thấy trong đó cơ hội để yêu thương và chữa lành.

Phần tôi, trong sự yếu đuối của mình, tôi có khi nào sẵn sàng trở thành người dẫn dắt những người khác đến với Chúa không? Trong Tin Mừng, chúng ta thấy đám đông đã mang theo những người què quặt, câm điếc, và mù lòa đến với Chúa. Có lẽ họ không thể tự mình đi được, nhưng nhờ sự giúp đỡ của người khác, họ đã được chữa lành. Tôi có sẵn sàng trở thành chiếc cầu nối, một người đồng hành để giúp người khác gặp được Chúa không?

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su,

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Con biết rằng con yếu đuối và dễ sa ngã, nhưng con tin rằng Chúa không bao giờ rời xa con. Xin giúp con đủ can đảm để đem những nỗi đau, những tổn thương của con đến đặt dưới chân Ngài, tin rằng Ngài sẽ chữa lành.

Xin Chúa cũng dạy con biết nhìn thấy những người đang cần sự giúp đỡ xung quanh mình. Xin cho con trở thành một người bạn đồng hành, một ánh sáng nhỏ giúp dẫn dắt họ đến với tình yêu chữa lành của Chúa.

Lạy Chúa, con tín thác mọi sự trong tay Ngài.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, xin Chúa chữa lành những tổn thương trong tâm hồn mình và trở thành người đem lại hy vọng cho người khác.

     Nguồn: Dòng Tên