Ngày 341 – 06.12 – Khi Chúa Chạm Đến: Sức Mạnh Của Niềm Tin và Lòng Thương Xót”

Giới thiệu:

Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy tư về câu chuyện hai người mù trong Tin Mừng Mát-thêu. Họ là hình ảnh của một đức tin kiên trì và mạnh mẽ, dù không nhìn thấy nhưng luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giê-su. Qua những suy tư sâu sắc của Thánh Augustinô, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa không chỉ chữa lành thể xác, mà còn chạm đến tâm hồn, xua tan bóng tối và mang lại ánh sáng cho cuộc đời mỗi người. Tôi cũng có cơ hội để tự hỏi mình: Niềm tin của tôi có đủ mạnh để tôi đặt đời mình dưới bàn tay Chúa không?

Lời Chúa trong ngày

“Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi! ” Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,27-31).

Suy tư của Thánh Tiến sĩ:

Hai người mù trong Tin Mừng hôm nay là tấm gương phi thường về niềm tin. Họ không thấy được ánh sáng, nhưng trong lòng họ đã có ánh sáng của hy vọng. Họ gọi Chúa Giê-su bằng danh xưng cao quý: “Lạy Con Vua Đavít!” Một tiếng kêu vừa là một xác tín mạnh mẽ, vừa là tiếng thổn thức của những tâm hồn khao khát được cứu chữa.

Thánh Augustinô viết: “Chúa đã gọi, đã kêu gào và đã xé nát sự câm điếc của con; Chúa đã bừng lên, đã chiếu sáng và xua đi sự mù lòa của con.” Chúa không ngừng mời gọi mỗi người đến gần Ngài hơn. Nhưng liệu tôi có nhận ra tiếng gọi ấy trong đời sống thường ngày hay những lo lắng, bận rộn đang làm mờ đi tiếng gọi của Chúa trong đời tôi? Chúa luôn mời gọi chúng ta mở lòng, nhưng chỉ khi ta thật sự đáp lời, phép lạ mới xảy ra.

Câu hỏi của Chúa dành cho hai người mù – “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” – là một lời mời gọi kiểm tra chính lòng mình. Tôi có tin rằng Chúa có thể chữa lành những tổn thương sâu sắc nhất trong tâm hồn tôi không? Chúa không chỉ muốn chữa lành đôi mắt thể xác, mà Ngài muốn mở đôi mắt tâm hồn để tôi nhìn thấy tình yêu, sự hiện diện và ánh sáng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

 Đức tin không dừng lại ở lời nói, mà cần được thể hiện qua hành động và sự kiên trì. Hai người mù đã không ngừng theo Chúa, không ngừng kêu xin. Đôi khi, trong cuộc sống, tôi dễ dàng từ bỏ khi không thấy câu trả lời từ Chúa ngay lập tức. Nhưng đức tin đòi hỏi tôi phải kiên trì, phải tiếp tục tín thác ngay cả khi chưa thấy kết quả. Đức tin không phải là một cảm xúc, mà là một sự chọn lựa để tin tưởng, ngay cả trong những lúc tối tăm nhất.

Thánh Augustinô còn nói: “Con đã nếm thử và giờ đây con đói khát.” Một khi đã cảm nhận được tình yêu và sự chữa lành của Chúa, lòng ta sẽ không thể ngừng khao khát Ngài. Nhưng tôi có thực sự để lòng mình mở ra để khao khát Chúa mỗi ngày không? Hay tôi đang để những nỗi sợ hãi, và những tổn thương cản trở ánh sáng Chúa đến với tôi?

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su,

Con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn lắng nghe và chờ đợi con. Con tin rằng với Chúa, không có điều gì là không thể. Xin Chúa chạm đến những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con – nơi con cất giữ nỗi đau, những thất vọng và cả những nỗi sợ hãi. Xin hãy chữa lành con, ban cho con ánh sáng và niềm hy vọng mới.

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống niềm tin cách mạnh mẽ, không chỉ trong những lúc dễ dàng mà cả khi con đối mặt với thử thách. Xin Chúa dạy con biết khao khát Ngài mỗi ngày, để con luôn tìm thấy sức mạnh và bình an nơi tình yêu của Ngài.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi để Chúa nhắc tôi thường xuyên về câu hỏi: “Con có tin rằng Ta làm được điều ấy không?” Tôi sẽ dâng những góc khuất trong tâm hồn mình lên Chúa, xin Ngài chữa lành và mang lại ánh sáng. Tôi cũng sẽ giúp đỡ một người quanh tôi, như một cách để mang ánh sáng của Chúa đến với họ.

     Nguồn: Dòng Tên