Ngày 341 (07.12)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Giáo phụ samạc Isaias dạy về lòng khiêm tốn như sau: Lòng khiêm tốn không có miệng lưỡi để phê bình người khác theo kiểu: người đó là kẻ bất cẩn; hay người kia là một con người đáng khinh bỉ. Lòng khiêm tốn cũng không mang đôi mắt dò xét, vặt lá tìm sâu – tìm lỗi lầm – của người khác; lòng khiêm tốn cũng không có đôi tai tò mò thích nghe những điều tiêu cực có hại cho linh hồn. Lòng khiêm tốn không lo lắng gì hơn là lo lắng cho tội lỗi của mình. Lòng khiêm tốn luôn bình an trước tất cả mọi người” (Trích bởi Anselm Grün. Mönchsgeschichten zum

guten Leben. S.28). Đọc lời rất đẹp và sâu sắc của giáo phụ sa mạc Isaias, bạn và tôi học được điều gì? Lòng khiêm tốn đóng vai trò quan trọng như thế nào cho hành trình trở nên con người tự do làm con cái Thiên Chúa và thanh thoát nhẹ nhàng trong mọi tương quan với anh chị em?

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mặc lấy tinh thần hiền lành và khiêm tốn của Chúa (x.Mt 11,29), vì khi lòng khiêm tốn trở nên hồn sống trong lòng, ta trở về lại nguồn cội nguyên thuỷ của mình, nghĩa là ta mang hình ảnh của Chúa, ta mang dung mạo của Chúa và sống giống như Chúa. Hơn nữa, khi có lòng khiêm tốn tương quan của ta với anh chị em diễn ra trong yêu thương và bình an, vì lòng khiêm tốn không lên án, không phê bình, không chê bai, không tìm lỗi của người và không kết án. Lòng khiêm tốn giúp ta trân trọng và yêu thương người khác.

Nhìn lại bản thân, lòng khiêm tốn giúp ta có được sự tinh tuyền trong tâm hồn, nghĩa là tâm hồn khiêm tốn có tự do thật sự và không còn thích thú lời khen, cũng chẳng màng sự coi trọng.

Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Một tâm trí thật tinh tuyền không để mình bị bao vây vì những dòm ngó và coi trọng của người đời; nhưng nhờ sống cô tịch một mình dưới mọi hình thức, nó được thông hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, với một sự bình an dịu ngọt” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 27). Cuối cùng, lòng khiêm tốn giúp ta tránh được sự cám dỗ và các mánh lới của ma quỷ, và giúp ta tìm được đường về vĩnh cửu bên Chúa. Thánh nữ tiến sĩ Hildegard von Bingen chia sẻ: “Hỡi con người, các bạn hãy có tâm tình hướng về việc làm vinh danh Thiên Chúa, và vì ơn cứu rỗi của bạn, các bạn hãy mặc lấy tình yêu và đức khiêm nhường.

Nếu các bạn trang bị các vũ khí này, các bạn không phải sợ hãi mánh lới của ma quỷ, mà ngược lại các bạn sẽ đạt được cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ qua đi” (Weihseit in göttlicher Liebe. Anaconda Verlag. München 2020. S. 56).

Lạy Cha toàn năng, xin ban Thần Khí cho chúng con, để Ngài giải thoát chúng con khỏi mọi xu hướng vị kỷ, mặc lấy cho chúng con tinh thần hiền lành khiêm nhường của Chúa Giêsu. Có như vậy, chúng con sống đúng căn tính của người mang hình ảnh Chúa.

Lạy các thánh Hildegard von Bingen và Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Luôn hướng lòng về Chúa, tử tế với anh chị em, giữ tinh thần khiêm tốn trong tâm hồn.

Nguồn: Dòng Tên