Ngày 342 – 07.12 – Lòng Thương Xót và Lời Mời Gọi Đồng Hành Với Chúa Giới thiệu:

Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa Giê-su đối với đám đông lầm than vất vưởng. Ngài không chỉ rao giảng, chữa lành mà còn mời gọi chúng ta trở thành những người thợ gặt, cộng tác với Ngài trong việc mang Tin Mừng đến thế giới. Suy tư của Thánh Ambrôsiô nhấn mạnh rằng chỉ khi chúng ta được đầy tràn nước của Thánh Thần, chúng ta mới có thể tuôn đổ ân sủng ấy đến người khác. Tôi tự hỏi mình: Tôi có sẵn sàng để đời mình trở nên nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót mà Chúa mong muốn không?

Lời Chúa trong ngày:

“Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,35-38).

Suy tư của Thánh Tiến sĩ:

Hình ảnh Chúa Giê-su trong đoạn Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta bận tâm về những bận tâm của Ngài. Ngài không chỉ giảng dạy mà còn trực tiếp chữa lành, chia sẻ gánh nặng với đám đông. Ngài không lướt qua họ, mà dừng lại để nhìn, để cảm nhận, để yêu thương. Chúa không chỉ thấy đám đông như đám người tập họp lại với nhau, mà Ngài nhìn thấy từng trái tim lầm than, vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Và lòng thương xót của Ngài đã trở thành hành động cụ thể.

Thánh Ambrôsiô nhắc nhở chúng ta: “Hãy để tâm hồn bạn được đầy tràn nước của Thánh Thần, để mảnh đất đời bạn được thấm nhuần và được tưới mát.” Để trở thành những người thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, điều đầu tiên chúng ta cần làm là để Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời mình. Nhưng liệu tôi có đang để tâm hồn mình được đổ đầy nước của Thánh Thần không? Hay tôi đang sống khô khan, bận rộn mà quên rằng chỉ khi được đầy tràn tình yêu của Chúa, tôi mới có thể chia sẻ tình yêu ấy đến người khác?

Chúa Giê-su đã nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” Câu nói ấy như một lời nhắc nhở đầy tính thời sự. Nhìn quanh mình, tôi thấy biết bao người đang đau khổ, mất phương hướng, và khát khao tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Họ

 chính là cánh đồng lúa chín mà Chúa muốn tôi bước vào. Nhưng liệu tôi có đang đáp lại lời mời gọi ấy không? Hay tôi đang giữ lại cho mình, nghĩ rằng việc mang Tin Mừng là của người khác, chứ không phải của tôi?

Thánh Ambrôsiô còn nói: “Mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất.” Điều này thật đúng với đời sống thiêng liêng. Chỉ khi tôi đầy tràn lòng thương xót và tình yêu của Chúa, tôi mới có thể trở thành “cơn mưa” tưới mát cho những tâm hồn khác. Nhưng tôi có đang để mình được Chúa đổ đầy qua cầu nguyện, qua Thánh Thể, và qua Lời Ngài không? Hay tôi chỉ đang mong mỏi người khác mang đến sự an ủi, trong khi bản thân lại chưa sẵn sàng làm người cho đi?

Chúa Giê-su không kêu gọi những người hoàn hảo, mà Ngài kêu gọi những người sẵn sàng. Lòng thương xót mà Chúa đòi hỏi không phải là những hành động lớn lao, mà là sự sẵn sàng dừng lại để nhìn, để cảm, và để yêu như Chúa đã yêu. Tôi có dám bắt đầu từ những điều nhỏ bé ấy không?

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su,

Con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót vô biên của Chúa, vì Chúa không ngừng nhìn thấy con giữa đám đông lầm than. Xin cho con biết mở lòng để Thánh Thần tuôn đổ nước ân sủng vào tâm hồn con, để đời con được đổi mới và thấm nhuần tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng trở thành một người thợ gặt trên cánh đồng của Chúa. Con không có gì ngoài sự yếu đuối và bất toàn, nhưng con tin rằng với Chúa, những điều nhỏ bé ấy sẽ trở nên ý nghĩa. Xin dạy con biết yêu thương và phục vụ từ những việc nhỏ nhặt nhất, để con trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện xin Thánh Thần đổ đầy nước ân sủng trong tâm hồn mình. Tôi sẽ tìm một hành động cụ thể để chia sẻ tình yêu và lòng thương xót với một người đang cần sự giúp đỡ – dù đó chỉ là một lời động viên hay một cử chỉ yêu thương nhỏ bé.

     Nguồn: Dòng Tên