Ngày 343 – 08.12 – Tiếng Gọi Sám Hối Trong Hoang Địa Tâm Hồn Giới thiệu:
Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả, người đứng giữa ranh giới của hai giao ước – Cựu Ước và Tân Ước. Qua tiếng kêu trong hoang địa, Gioan nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc sám hối và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Đấng Cứu Thế. Với sự hướng dẫn của Thánh Augustinô, chúng ta được khơi dậy một cái nhìn sâu sắc hơn rằng: những hoang địa trong tâm hồn mỗi người cần được đổi mới để Thiên Chúa có thể bước vào. Liệu chúng ta có sẵn sàng để tiếng gọi sám hối trở thành hành động cụ thể trong đời mình?
Lời Chúa trong ngày:
“Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3,2-3).
Suy tư của Thánh Tiến sĩ:
Thánh Gioan Tẩy Giả là một nhân vật độc nhất trong lịch sử cứu độ. Ngài không chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, mà còn là cầu nối giữa hai thời đại – Cựu Ước và Tân Ước. Thánh Augustinô nói rằng Gioan là “ranh giới giữa hai giao ước,” một người vừa đại diện cho những gì thuộc về quá khứ, vừa mở ra con đường cho Đấng Cứu Thế. Qua lời giảng dạy, Gioan không chỉ mời gọi sám hối mà còn chuẩn bị tâm hồn con người để đón nhận điều mới mẻ và trọn vẹn hơn từ Thiên Chúa.
Hình ảnh Gioan đi khắp vùng ven sông Giođan để kêu gọi sám hối nhắc nhở chúng ta rằng hành trình đến với Thiên Chúa bắt đầu từ chính lòng mình. Gioan không chọn những nơi đô hội hay những hội đường đông người, nhưng ông cất tiếng trong hoang địa – nơi trống vắng, nơi con người dễ đối diện với chính mình. Hoang địa ấy có lẽ không phải một vùng đất xa xôi, mà chính là nơi khô cằn trong tâm hồn chúng ta, nơi vẫn cần sự đổi mới. Tôi tự hỏi: Có những hoang địa nào trong lòng tôi đang chờ được lấp đầy bằng ân sủng của Thiên Chúa không? Tôi có đang lắng nghe tiếng kêu gọi sám hối để mở ra một con đường mới trong tâm hồn mình không?
Gioan là người mở đường, nhưng ông không tự mình là con đường. Ông nhấn mạnh rằng: “Đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi.” Sứ mạng của ông là dẫn đưa con người đến với Chúa Giê-su, Đấng có thể mang lại sự sống mới. Việc sám
hối không chỉ dừng lại ở sự nhận ra những lỗi lầm, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình thay đổi, một hành trình đến gần Chúa hơn. Nhưng tôi có dám thực hiện bước thay đổi ấy không? Hay tôi chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối, để rồi không dám bước xa hơn về phía ánh sáng?
Thánh Augustinô cũng nói rằng Gioan “được chỉ định trước khi sinh ra, xuất hiện như vị tiền hô của Đấng mà mãi sau này ông mới gặp.” Điều này cho thấy rằng mỗi người chúng ta cũng có một ơn gọi riêng, một vai trò trong kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa. Nhưng tôi có nhận ra rằng mình được mời gọi để cộng tác với Chúa không? Đôi khi, tôi có thể nghĩ rằng mình quá nhỏ bé hoặc không đủ khả năng. Nhưng nhìn vào cuộc đời Gioan – một người đơn sơ sống trong hoang địa – tôi nhận ra rằng điều Thiên Chúa cần không phải là sự hoàn hảo của tôi, mà là sự sẵn sàng để được Ngài sử dụng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến để mở đường cho Con Một Ngài. Xin giúp con lắng nghe tiếng kêu gọi sám hối trong tâm hồn mình, để con có thể chuẩn bị một con đường ngay thẳng cho Chúa bước vào cuộc đời con.
Lạy Chúa, xin dạy con biết khiêm nhường và kiên nhẫn như Gioan, biết dùng cuộc đời mình để dẫn đưa người khác đến gần Chúa. Con xin dâng lên Chúa những hoang địa trong lòng con, xin Ngài đổi mới và lấp đầy bằng tình yêu và ân sủng của Ngài.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian suy ngẫm về những nơi “hoang địa” trong tâm hồn mình, những nơi tôi cần sự đổi mới. Tôi sẽ cầu nguyện để Thánh Gioan giúp tôi biết sẵn sàng sửa lại con đường trong lòng mình, để đến gần Chúa Giê- su hơn. Đồng thời, tôi sẽ tìm cách khích lệ một người khác chuẩn bị tâm hồn để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên