Ngày 343 (09.12)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Một ẩn sĩ già nói: ‘Nếu một tu sĩ chỉ cầu nguyện khi anh đứng cầu nguyện, thì vị tu sĩ đó chưa cầu nguyện gì cả’.” (Trích bởi Anselm Grün. Mönchsgeschichten zum guten Leben. S.34). Như vậy, giáo phụ sa mạc nhắc nhở chúng ta rằng, cầu nguyện không hệ tại ở việc đứng hay ngồi, mà cầu nguyện hệ tại ở tâm hồn của ta hướng về Chúa. Vì thế, vẻ bề ngoài chưa phải là tiêu chuẩn để đánh giá ta đang cầu nguyện hay ta sống đạo. Thánh Phanxicô thành Sales nói rằng: “Người khác cho mình đạo đức, vì mỗi ngày đọc không biết bao nhiêu kinh kệ, dù sau đó, họ thốt ra bao lời căm giận, kiêu ngạo, hoặc thóa mạ tôi tớ, hàng xóm” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1). Như vậy, vẻ bề ngoài thiếu sự thành tâm luôn mang tính cách giả hình, như Chúa Giêsu cảnh giác: “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy” (Mt 6,5). Thánh Gioan Kim Khẩu đã giải thích lời Chúa dạy như sau: “Trong khi giả vờ cầu nguyện với Chúa, những kẻ đạo đức giả đang tìm kiếm sự ca ngợi của con người. Bộ trang phục cầu kỳ mà chúng mặc thật nực cười. Người cầu nguyện chân thành không chú ý đến bộ vẻ bên ngoài như thế. Người thật tâm cầu nguyện chỉ trông cậy vào Đấng có quyền năng ban ân sủng cho lời cầu xin của họ, và họ không chú ý đến các lời khác ở bên ngoài. Vì vậy, nếu bạn không chú tâm đến Đấng Quyền Năng bạn đang cầu nguyện, mà đi lang thang khắp nơi tìm kiếm sự khen ngợi và công nhận của người khác, bạn sẽ ra về tay không” (Trong Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13. P.127).
Để không phải về tay không, chúng ta nghe lời dạy dỗ của Chúa Giêsu: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6). Vào phòng đóng cửa lại, khi cầu nguyện có nghĩa gì vậy? Thánh Augustinô nói: “Hãy vào phòng riêng của bạn. Đừng để cửa mở cho những kẻ ồn ào đưa những thứ bên ngoài tràn và tấn công tâm hồn của bạn” (Trong Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13. P.128). Như thế, đóng cửa phòng khi cầu nguyện là thái độ khôn ngoan bảo vệ tâm hồn ta, bảo vệ lòng khao khát Thiên Chúa trong chiều sâu của ta, bảo vệ nơi sâu kín mà Chúa và ta đang gặp nhau, đang tâm sự và đang lắng nghe nhau, đang ở bên nhau để tận hưởng giây phút an bình hạnh phúc: Con nhìn Chúa và Chúa nhìn con.
Lạy Chúa, Chúa không màng tới vẻ bề ngoài của chúng con, mà Chúa chờ đợi “nhịp đập” của trái tim chúng con rung lên những âm thanh nhẹ nhàng, kín đáo, sâu lắng nhưng rất sống động hướng về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thanh thoát với mọi vẻ bề ngoài, chỉ còn tập trung vào trái tim đơn hèn nhưng chân thật. Chaú ơi, chính nơi đó Chúa gặp gỡ chúng con. Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và Gioan Kim Khẩu và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành 30 phút vào phòng riêng. Đóng cửa lại và ở bên Chúa trong tĩnh lặng.
Nguồn: Dòng Tên