365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 348
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 2,16:
Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.
Lời thánh Xêdariô, giám mục Áclơ:
Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền do tay con người làm ra, cũng không chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ bằng đá, nhưng đặc biệt Người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh Người, và do chính Người xây lên. Vì thế, thánh Phaolô tông đồ đã nói : Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Gần đến lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem và câu chuyện ly kỳ đã diễn ra. Chúa thấy một khung cảnh hỗn độn tại tiền đường của Đền Thờ, những kẻ bán chiên, bò, bồ câu rao hàng náo nhiệt hầu thu hút các khách hành hương mua làm của lễ, rồi các bàn đổi tiền bày ra làm cho một góc của tiền đường Đền Thờ thành những quầy tạp hóa nhốn nháo lộn xộn. Không thể chấp nhận cảnh buôn bán ngay trong khu vực của Đền Thờ, Chúa Giêsu liền lấy dây làm roi và xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Còn tiền của người đổi bạc, Chúa đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Rồi Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.
Như thế, Chúa đã “thu dọn” và “sắp xếp” lại Đền Thờ. Những gì làm cho Đền Thờ mất đi tính nghiêm trang, mất đi chức năng thực sự của mình, thì cần phải được “quét dọn” và đưa ra khỏi Đền Thờ. Chúa Giêsu còn gọi Đền Thờ là “Nhà Cha Tôi”, nghĩa là Chúa đã cho mọi người hiểu được Đền Thờ là nơi mà mọi người đến để thờ lạy Thiên Chúa là Cha trên trời trong tâm tình kính sợ và yêu thương. Vì thế, Đền Thờ là Nhà của Cha trên trời, chứ không phải là nơi con người “lợi dụng” để buôn bán trục lợi. Hành động của Chúa diễn tả một mục tử có trách nhiệm với sứ mạng, với đàn chiên, dám đứng ra lên tiếng và có những hành động mạnh mẽ để sắp xếp lại cái mọi sự tiêu cực trở về lại với trật tự xứng đáng với nơi thánh thiêng dành cho Chúa.
Hành động của Chúa mời gọi bạn và tôi hôm nay, ý thức dọn dẹp lại Đền Thờ, Ngôi Thánh Đường của Giáo Xứ, và cũng dọn dẹp chuẩn bị lại ngôi Đền Thờ của tâm hồn ta, như thánh Xêdariô nói: “Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền do tay con người làm ra, cũng không chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ bằng đá, nhưng đặc biệt Người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh Người, và do chính Người xây lên. Vì thế, thánh Phaolô tông đồ đã nói : Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết luôn quét dọn ngôi đền thờ tâm hồn, qua việc sám hối ăn năn mỗi ngày trong giây phút hồi tâm, qua lời xin lỗi và sửa đổi khi chúng con lầm lỡ, qua bí tích hòa giải chúng con được đón nhận ơn tha thứ và bình an của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Xêdariô, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hai hành động là hồn sống hôm nay: Bạn có thể cùng tham gia việc lau dọn nhà thờ của giáo xứ bạn cũng như lau dọn lại bàn thờ nhà bạn. Điều thứ hai, bạn hãy dành thời gian đến với bí tích hòa giải, để tâm hồn bạn được dọn sạch xứng đáng cho Chúa ngự.
Nguồn: Dòng Tên