Ngày 352 – 17.12: Triều Đại Bình An và Tình Yêu của Đấng Cứu Thế
Giới thiệu:
Lời Thánh Vịnh 72 hôm nay cho thấy một bức tranh thật đẹp về triều đại của Đấng
Cứu Thế – nơi công lý, hòa bình và tình yêu tràn ngập mọi tâm hồn. Trong mùa
Vọng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng: chính Con Một của Ngài. Suy tư của Thánh Anphongsô nhắc nhở rằng nếu Thiên Chúa đã trao ban điều quý giá nhất, liệu còn gì Ngài không ban cho chúng ta? Liệu chúng ta có đủ mở lòng để đón nhận ân sủng và hòa bình mà Chúa muốn trao ban trong mùa Vọng này không?
Lời Chúa trong ngày:
“Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.
Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.
Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành,và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc” (Tv 72,7-8.17).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ:
Mùa Vọng là thời gian để chờ đợi và hy vọng. Lời Thánh Vịnh 72 mô tả về triều
đại mà Chúa Giê-su mang đến: công lý, hòa bình, và tình yêu tràn ngập muôn dân.
Nhưng triều đại ấy không chỉ tồn tại trong tương lai, mà nó đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Liệu tôi có nhận ra rằng hòa bình và công lý của Chúa không chỉ dành cho thế giới bên ngoài, mà còn dành cho chính tâm hồn tôi không?
Thánh Anphongsô viết: “Người đã ban Con của Người cho chúng ta… Đồng thời,Người cũng rộng ban mọi sự tốt lành như: ân sủng, tình yêu và thiên đàng.” Lời này khiến tôi tự hỏi: Tôi có đang thực sự trân quý món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng không? Con Thiên Chúa không chỉ là Đấng Cứu Thế, mà còn là minh chứng cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu Chúa Cha đã không tiếc Con Một, liệu tôi có đang tiếc những phần nhỏ nhoi của đời mình khi dâng hiến cho Chúa không?
Triều đại của Đấng Cứu Thế được xây dựng trên nền tảng của sự sẻ chia, lòng
thương xót, và công bằng. Tôi có đang góp phần vào việc xây dựng triều đại ấy
trong đời sống hằng ngày không? Trong gia đình, nơi làm việc, và cả những mối
quan hệ cá nhân, tôi có sống như một công dân của triều đại công lý và hòa bình,hay tôi vẫn còn để lòng ích kỷ và những toan tính riêng ngăn cản mình? Triều đại của Chúa không bắt đầu từ thế giới bên ngoài, mà từ chính tâm hồn tôi.
Lời Thánh Vịnh cũng mời gọi tôi nhìn ra xa hơn: “Ước gì mọi sắc tộc trần gian,
nhờ Người được chúc lành.” Mùa Vọng không chỉ là dịp để chuẩn bị tâm hồn cá
nhân, mà còn là cơ hội để tôi lan tỏa tình yêu và hòa bình của Chúa đến những
người xung quanh. Liệu tôi có sẵn sàng trở thành khí cụ của Chúa, để công lý và
hòa bình của Ngài lan tỏa qua chính những hành động nhỏ bé của tôi không?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì món quà cao quý nhất mà Chúa đã ban tặng – chính Con
Một Ngài. Xin giúp con nhận ra giá trị vô biên của ân sủng ấy, và sống trọn vẹn
với lòng biết ơn trong từng ngày đời con.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như một công dân của triều đại công lý và hòa
bình mà Chúa đã thiết lập. Xin ban cho con lòng can đảm để sẻ chia, yêu thương,và góp phần xây dựng thế giới này trở thành nơi đầy ánh sáng của Chúa.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về cách tôi có thể trở thành khí cụ của triều đại công lý
và hòa bình mà Chúa mời gọi. Tôi sẽ thực hiện một hành động cụ thể – có thể là giúp đỡ một người đang cần, hoặc lan tỏa niềm vui và hy vọng đến những người xung quanh.
Nguồn: Dòng Tên