Ngày 353 – 18.12: Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta: Mầu Nhiệm Của Tình Yêu Hạ Mình
Giới thiệu:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể – Thiên Chúa trở nên người phàm và ở cùng chúng ta. Qua sứ điệp báo mộng cho Thánh Giuse, chúng ta thấy Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ qua Chúa Giê-su, Đấng được gọi là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Suy tư của Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả mở ra một cái nhìn sâu sắc về sự khiêm nhường tuyệt đối của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo muôn loài đã chọn mặc lấy thân phận con người để cứu độ chúng ta. Liệu chúng ta có đủ mở lòng để đón nhận Ngài và sống với niềm tin rằng Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta không?
Lời Chúa trong ngày:
“Kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: ‘Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê- su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.’ Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’” (Mt 1,20-23).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ:
Mầu nhiệm Nhập Thể là trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng và Vĩnh Hằng, đã chọn trở nên một con người yếu đuối, sinh ra trong một gia đình nghèo hèn để thực hiện công trình cứu độ. Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả đã diễn tả cách sâu sắc: “Người đã mặc lấy thân nô lệ mà không nhiễm vết nhơ tội lỗi… Đấng trong uy thế của một vì Thiên Chúa đã làm ra con người, cũng chính là Đấng nay làm người trong thân phận của một kẻ tôi tớ.” Chúa làm tất cả vì tôi và yêu tôi là thế, mà tôi có thực sự ý thức được tình yêu cao cả Chúa đã dành cho tôi qua việc hạ mình không?
Danh xưng “Emmanuel” – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – không chỉ là một lời hứa, mà là một thực tại sống động. Chúa không ở xa, mà luôn đồng hành, yêu thương và chăm sóc chúng ta trong từng khoảnh khắc của đời sống. Nhưng tôi có đang nhận ra sự hiện diện ấy trong những lúc vui buồn, thành công hay thất bại không? Hay tôi vẫn để những lo âu và toan tính che khuất ánh sáng của Chúa trong cuộc đời mình?
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi tôi noi gương Thánh Giuse, người đã vâng lời Chúa với lòng tín thác tuyệt đối, dù những gì xảy ra vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Tôi có đang tin tưởng vào kế hoạch của Chúa cho cuộc đời mình không? Hay tôi vẫn cố bám víu vào ý riêng, muốn mọi thứ diễn ra theo cách của mình? Đón nhận Chúa Giê-su vào cuộc đời mình, giống như Thánh Giuse đón nhận Maria và Con Thiên Chúa, là một hành động của lòng tin và tình yêu sâu sắc.
Suy tư của Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả cũng nhắc nhở tôi rằng mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ là một sự kiện trong quá khứ, mà là một lời mời gọi hiện tại. Thiên Chúa hạ mình để nâng tôi lên. Liệu tôi có sẵn sàng hạ mình trước mặt Chúa và trước những người xung quanh, để sống trong tình yêu và sự khiêm nhường mà Chúa Giê-su đã làm gương mẫu cho tôi không?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng, là chính Con Một Chúa, Đấng đến để ở cùng chúng con và cứu độ chúng con. Trong mùa Vọng này, xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc đời sống, và mở lòng để đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con noi gương Thánh Giuse, biết tin tưởng và vâng phục kế hoạch của Chúa, ngay cả khi con chưa hiểu hết. Xin giúp con sống khiêm nhường và yêu thương, để con có thể phản ánh ánh sáng và bình an của Chúa cho những người xung quanh.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể – sự khiêm nhường và tình yêu vô biên của Chúa. Tôi cũng sẽ chọn một hành động cụ thể để sống tinh thần “Emmanuel” – đem sự hiện diện của Chúa vào cuộc sống người khác qua tình yêu và sự sẻ chia.
Nguồn: Dòng Tên