Ngày 354 – 19.12: Thánh Gioan Tẩy Giả: Dọn Đường Cho Chúa Giới thiệu:
Lời Chúa hôm nay kể về biến cố kỳ diệu: Sứ thần báo tin cho ông Dacaria về sự ra đời của Gioan Tẩy Giả, người sẽ trở thành vị ngôn sứ lớn lao, chuẩn bị đường cho Chúa. Trong kế hoạch cứu độ, Thánh Gioan xuất hiện như một cầu nối giữa hai giao ước – vừa mang tính truyền thống của thời đại cũ, vừa mở ra cánh cửa hy vọng cho thời đại mới. Suy tư của Thánh Augustinô làm sáng tỏ vai trò đặc biệt của Gioan Tẩy Giả, không chỉ là người tiền hô, mà còn là một dấu chỉ mạnh mẽ về sự trung thành của Thiên Chúa với lời hứa của Ngài. Và đến lượt mình, tôi cũng được mời gọi để trở thành ngọn đèn sáng dẫn lối cho người khác đến với Chúa.
Lời Chúa trong ngày:
“Nhưng sứ thần bảo ông: ‘Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ’” (Lc 1,13-16).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ:
Sứ thần hiện ra với ông Dacaria, mang theo một lời hứa: con của ông, Thánh Gioan Tẩy Giả, sẽ được đầy Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ và trở thành ngôn sứ vĩ đại, chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi người đều có một sứ mạng đặc biệt, nhưng tôi có nhận ra rằng Chúa đã ban cho tôi một vai trò riêng trong việc xây dựng Nước Trời không? Liệu tôi có đang sống đúng với ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi không?
Thánh Augustinô diễn tả Thánh Gioan như một ranh giới giữa hai giao ước: vừa đại diện cho thời đại cũ, vừa là sứ giả cho thời đại mới. Đây không chỉ là một đặc ân, mà còn là một sứ mạng, đi kèm với những đòi hỏi của nó. Gioan đã sống một đời sống khổ hạnh, xa lánh thế gian để hoàn toàn dành riêng cho Chúa. Ông sẵn sàng từ bỏ những tiện nghi và sở thích cá nhân để sống vì Chúa và tha nhân.
Gioan được chọn ngay từ khi còn trong lòng mẹ, và sứ mạng của ngài đã được xác định: “Đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.” Trong bầu khí Mùa Vọng, trước hết, tôi được mời gọi chuẩn bị tâm hồn mình để
đón Chúa, và sau đó là lời mời gọi sống như một “tiền hô” trong môi trường sống của mình, dẫn dắt người khác đến gần Chúa hơn. Tôi có đang để những lo toan và bận rộn che khuất tiếng gọi mời của Ngài?
Vai trò của Thánh Gioan không phải là thu hút sự chú ý về mình, mà là dẫn mọi người đến với Chúa Giê-su. Ngài đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” Sự khiêm nhường này là bài học quý giá cho tôi. Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mọi thành công, tài năng và ân sủng trong cuộc đời mình đều là quà tặng từ Thiên Chúa? Và tôi có sử dụng những điều ấy để phục vụ Chúa và người khác, hay tôi vẫn còn bám lấy lòng tự kiêu và mong muốn được tôn vinh?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì món quà quý giá là đời sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã sống để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Xin dạy con biết noi gương ngài, sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi mà Chúa đã trao cho con.
Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ những điều cản trở con trở nên khí cụ của Chúa, là lòng ích kỷ, sợ hãi, và những tham vọng trần tục. Xin ban cho con lòng can đảm để sống như một ngọn đèn sáng, dẫn lối cho người khác đến với Chúa.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về ơn gọi của mình trong kế hoạch của Chúa. Tôi sẽ chọn một hành động cụ thể để dẫn lối cho người khác – có thể là qua một lời khuyên, sự giúp đỡ, hoặc một nghĩa cử yêu thương – để họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua tôi.