Ngày 358 – 23.12: Gioan: Tiếng Nói Khởi Đầu Cho Lời Vĩnh Cửu Giới thiệu
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về khoảnh khắc đặc biệt khi Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giê-su, chính thức được gọi bằng tên của mình. Sự kiện ông Dacaria viết tên “Gioan” và lập tức được chữa lành khỏi sự câm lặng không chỉ là một phép lạ, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: lời ngôn sứ bị ngưng trệ giờ đây được mở ra khi tiếng nói của Gioan – người loan báo Đấng Cứu Thế – xuất hiện. Trong những ngày chuẩn bị đón Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm sự kết nối giữa Gioan, tiếng nói trong thời gian, và Chúa Giê-su, Lời vĩnh cửu.
Lời Chúa trong ngày
“Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 1,59-64).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ
Hình ảnh ông Dacaria bị câm lặng và sau đó được chữa lành khi Gioan chào đời là một biểu tượng đẹp đẽ về sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Thánh Augustinô viết: “Sự im lặng của ông Dacaria có nghĩa gì nếu không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng, bị che giấu cho tới khi Đức Kitô đến rao giảng?” Điều này nhắc nhở tôi rằng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mọi sự đều diễn ra theo thời điểm Ngài đã định, và mọi sự đều hướng đến đỉnh cao: sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế.
Gioan, với vai trò là tiếng nói tiên báo, là cầu nối giữa lời hứa trong Cựu Ước và sự hoàn thành trong Tân Ước. Nhưng Gioan không tự tuyên bố về mình. Khi được hỏi: “Ông là ai?” ông trả lời: “Tôi là tiếng hô.” Phần tôi, tôi có đang sống vai trò của mình như một “tiếng nói” nhỏ bé loan báo Chúa Giê-su không? Và trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, tôi có chia sẻ niềm tin, hy vọng, và tình yêu của Chúa với những người xung quanh hay vẫn im lặng vì sợ hãi và do dự?
Tên “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn.” Việc ông Dacaria viết tên này nhấn mạnh rằng ơn cứu độ không phải là điều con người có thể tạo ra, mà là món quà được trao tặng từ Thiên Chúa. Thế mà tôi, tôi có nhận ra những ơn lành Chúa
đang ban trong cuộc sống mình và có biết dùng chính cuộc sống mình để phản chiếu lòng thương xót và tình yêu của Chúa không?
Thánh Augustinô còn nói: “Lưỡi được mở vì tiếng ra đời.” Điều này nhắc nhở tôi rằng: chỉ khi tôi để Chúa Giê-su – Lời vĩnh cửu – hiện diện trong cuộc đời mình, tôi mới có thể trở thành tiếng nói đích thực để làm chứng cho Ngài. Tôi xin cho mình để Lời Chúa thấm nhuần trong suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình, và mở lòng mình cho Chúa, để lời nói và cuộc sống của tôi thực sự trở nên có ý nghĩa.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì đã ban Gioan Tẩy Giả như một tiếng nói tiên báo, dẫn đường cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Xin dạy con biết noi gương Gioan, sống vai trò của mình như một tiếng nói loan báo tình yêu và ân sủng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Chúa, xin mở miệng lưỡi con để con biết ca ngợi Chúa và chia sẻ niềm tin của mình với những người xung quanh. Xin ban cho con lòng can đảm để sống như một chứng nhân trung thành, để qua con, Lời vĩnh cửu của Chúa được vang lên trong thế giới này.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về vai trò của mình như một tiếng nói nhỏ bé loan báo tình yêu Thiên Chúa. Tôi sẽ chọn một hành động cụ thể để làm chứng cho Chúa – có thể qua một lời khích lệ, một chia sẻ đầy hy vọng, hoặc một nghĩa cử yêu thương – để người khác cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tôi.
Nguồn: Dòng Tên