Ngày 362 – 27.12: Chúng Tôi Đã Thấy Và Làm Chứng Giới thiệu:
Ngày hôm nay, trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh, Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm và làm chứng cho “Lời Sự Sống” – Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể và tỏ bày tình yêu. Những gì chúng ta nghe, thấy, và cảm nghiệm được trong Hài Nhi Giêsu không chỉ là một biến cố trong lịch sử, mà là lời mời gọi sống một cuộc đời đầy tràn ánh sáng, sự thật, và niềm vui trong Chúa. Qua suy tư của Thánh Augustino, chúng ta được nhắc nhở rằng chỉ trong Chúa, Đấng là Chân Lý và Sự Sống, chúng ta mới tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực.
Lời Chúa trong ngày:
“Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.
Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,chúng tôi đã thấy và làm chứng,chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi” (1Ga 1,1-2).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ:
Thánh Gioan viết: “Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” Đây không chỉ là một lời chứng, mà còn là một lời mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan sống động với Ngôi Lời Nhập Thể – Đấng mang lại sự sống đời đời.
Mầu nhiệm Giáng Sinh là khoảnh khắc mà Lời đã trở nên hữu hình. Hài Nhi Giê- su, nằm trong máng cỏ, không chỉ là một dấu chỉ của sự khiêm nhường, mà còn là biểu hiện của sự thật và tình yêu đang bước vào thế giới. Nhưng liệu tôi có nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày không? Tôi có đang “chạm đến” Lời Sự Sống qua những giây phút cầu nguyện, qua các bí tích, và qua những cuộc gặp gỡ với người khác không?
Thánh Augustinô đã suy tư rằng: “Niềm vui trong Ngài, lạy Chúa, Đấng là Chân Lý… đó là sự sống thánh thiện.” Khi tôi chiêm ngưỡng Hài Nhi Giê-su, tôi có thật sự nhận ra rằng Ngài chính là nguồn sống của tôi không? Sự sống ấy không chỉ là một điều trừu tượng, mà là một mối quan hệ đầy tràn tình yêu và sự thật. Tôi có để Chúa trở thành ánh sáng soi dẫn cuộc đời tôi, đặc biệt trong những lúc bóng tối và hoang mang không?
Ngôi Lời đã đến để tỏ bày Chân Lý và dẫn dắt tôi bước đi trong ánh sáng của sự thật. Nhưng tôi có sẵn sàng để lời chứng của mình về Chúa trở nên rõ ràng và sống động không? Khi nhìn lại những hành động, lời nói, và suy nghĩ của mình, tôi có thể nói rằng mình đang sống như một nhân chứng cho “Lời Sự Sống” không? Hay tôi vẫn để nỗi sợ hãi và những bận tâm làm lu mờ đi ánh sáng của Chúa trong tôi?
Niềm vui trong chân lý, như Thánh Augustinô đã nói, là tất cả. Nhưng niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm; nó cần được chia sẻ. Tôi được mời gọi trở thành ánh sáng, để ánh sáng của Chúa lan tỏa qua tôi đến với những người xung quanh. Trong cuộc sống bận rộn, liệu tôi có dành thời gian để suy ngẫm, để lắng nghe Lời, và để làm chứng cho sự thật mà tôi đã cảm nghiệm không?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì Ngôi Lời đã trở nên người phàm, để con có thể thấy, nghe, và chạm đến sự sống đời đời trong Ngài. Xin giúp con sống mỗi ngày với niềm vui trong Chân Lý, để ánh sáng của Chúa soi sáng từng bước đường con đi.
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm và tình yêu để con trở thành nhân chứng trung thành cho Lời Sự Sống. Xin dạy con biết chia sẻ niềm vui, ánh sáng, và sự thật của Chúa với mọi người xung quanh, để họ cũng được bước vào mối tương quan yêu thương với Ngài.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian suy ngẫm về những cách mà tôi đã “thấy” và “chạm đến” Chúa trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ thực hiện một hành động cụ thể để làm chứng cho Chúa – có thể là một lời động viên, một cử chỉ yêu thương, hoặc một lời cầu nguyện cho ai đó đang cần đến tôi.
Nguồn: Dòng Tên