Ngày 363 – 28.12: Bước Đi Trong Ánh Sáng Của Chúa Giới thiệu

Trong mùa Giáng Sinh, ánh sáng trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại đang bước đi trong tối tăm. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước đi trong ánh sáng – ánh sáng của sự thật, tình yêu, và lòng thương xót. Nhờ ánh sáng ấy, chúng ta không chỉ được thanh tẩy tội lỗi, mà còn được hiệp thông với Chúa và với nhau. Qua suy tư của Thánh Catarina Siêna, chúng ta nhận ra rằng chính trong ánh sáng của Thiên Chúa, con người được biến đổi, để trở nên hình ảnh của Ngài và tham dự vào sự sống thánh thiện của Ba Ngôi.

Lời Chúa trong ngày

“Nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.

Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng

cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,thì chúng ta được hiệp thông với nhau,và máu Đức Giêsu, Con của Người,thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,5-7).

Suy tư của Thánh Tiến Sĩ

Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Hài Nhi Giê-su – ánh sáng đích thực đã đến thế gian. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Ngài không có bóng tối. Nhưng nhiều khi tôi vẫn để những góc tối của lòng mình cản trở ánh sáng của Ngài, và không thực sự sống trong ánh sáng ấy.

Thánh Catarina Siêna đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thiên Chúa và nhận ra rằng chính khi con người được mặc lấy ánh sáng của Chúa, họ trở nên hình ảnh sống động của Ngài. Tôi tự hỏi: Tôi có đang để ánh sáng của Chúa chiếu soi tâm hồn tôi, biến đổi tôi để trở nên giống Ngài hơn. hay tôi vẫn giữ lại những vùng tối của ích kỷ, sợ hãi, và nghi ngờ?

Bước đi trong ánh sáng không chỉ là sống trong sự thánh thiện cá nhân, mà còn là sống trong sự hiệp thông. Khi chúng ta để ánh sáng của Chúa hướng dẫn, chúng ta được mời gọi để yêu thương và tha thứ, để xây dựng sự hiệp nhất với những người xung quanh. Nhưng tôi có dám để ánh sáng của Chúa xua tan những hiểu lầm, oán giận, và chia rẽ, có sẵn sàng để tình yêu của Ngài hướng dẫn tôi đến sự hòa giải và bình an không?

Ánh sáng không chỉ chiếu sáng, mà còn thanh tẩy. Lời Chúa nói rằng máu Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nhưng để ánh sáng ấy thanh tẩy, tôi cần mở lòng mình ra. Tôi dâng lên Chúa những yếu đuối, những tội lỗi, và những tổn thương sâu kín của mình. Và xin cho mình đừng cố che giấu những yếu đuối ấy, không để chúng tiếp tục làm mờ đi ánh sáng của Chúa trong tôi.

Thánh Catarina nói rằng nhờ ánh sáng của Thiên Chúa, con người được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi. Đây không chỉ là một đặc ân, mà còn là lời mời gọi sống một cuộc đời phản chiếu ánh sáng ấy. Tôi có đang sống như một ngọn đèn chiếu sáng cho những người xung quanh, hay tôi để ánh sáng của mình bị che khuất bởi những bận tâm và lo lắng thường ngày?

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa,

Con cảm tạ Chúa vì ánh sáng của Chúa đã chiếu sáng thế gian qua mầu nhiệm Nhập Thể. Xin dạy con biết sống trong ánh sáng của Chúa, để con được biến đổi và trở nên hình ảnh sống động của Chúa.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi bóng tối của tội lỗi và yếu đuối. Xin cho con luôn biết mở lòng để ánh sáng của Chúa hướng dẫn, để con sống trong sự thật, tình yêu, và hiệp thông với mọi người. Con xin dâng lên Chúa những góc tối trong lòng con, và xin Chúa xua tan chúng bằng tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa.

Hồn Sống Trong Ngày

Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian suy ngẫm về những góc tối trong lòng mình và dâng chúng lên Chúa để được thanh tẩy. Tôi cũng sẽ thực hiện một hành động yêu thương để sáng ánh sáng của Chúa đến với cuộc đời tôi – có thể là một lời khích lệ, một hành động phục vụ, hoặc một sự hòa giải.

     Nguồn: Dòng Tên