Ngày 365 – 30.12: Tình Yêu Dẫn Lối: Hành Trình Kết Thúc và Khởi Đầu Giới thiệu
Trong những ngày cuối năm dương lịch này, khi nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu vô biên của Đức Kitô – một tình yêu dẫn dắt và hy sinh đến tận cùng vì nhân loại. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể, là sự dấn thân để hy sinh vì người khác. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta được thúc đẩy sống tình yêu ấy, hướng đến một năm mới với trái tim rộng mở và đầy tin yêu.
Lời Chúa trong ngày
“Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ
Tình yêu của Chúa Kitô không dừng lại ở lời nói, nhưng đã được thể hiện bằng chính cái chết trên thập giá. Thánh Têrêsa Avila đã nhấn mạnh: “Tình yêu đòi hỏi tình yêu.” Khi nghĩ về Chúa Giêsu, chúng ta không thể không nghĩ đến những gì Người đã làm vì chúng ta. Người không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn để lại một mẫu gương tuyệt hảo về tình yêu đích thực: một tình yêu hy sinh, tự hiến và vô điều kiện.
Nhìn lại một năm qua, tôi tự hỏi: Tình yêu của tôi đã được thể hiện thế nào? Liệu tôi có sẵn sàng hy sinh cho gia đình, bạn bè, hay những người xung quanh không? Đôi khi, tình yêu không đòi hỏi những hành động to lớn, nhưng chỉ là sự kiên nhẫn, lắng nghe, hay tha thứ. Tôi có sống tình yêu như một hành động, hay chỉ giữ nó như một lý tưởng đẹp đẽ trong tâm trí mình?
Giáng Sinh nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã làm người để gần gũi với nhân loại. Người không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng đã “thí mạng” vì tình yêu. Điều này đặt ra cho tôi một thách đố: Tôi có đang sống theo tinh thần của Người, hay tôi vẫn sống khép kín trong sự ích kỷ và toan tính cá nhân? Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để yêu thương một cách chân thành và cụ thể không?
Những ngày cuối năm là thời gian để suy ngẫm, để nhìn lại những điều đã qua và chuẩn bị cho một hành trình mới. Tình yêu là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể mang theo trên hành trình ấy. Nhưng để yêu thương như Đức Kitô, tôi cần nhìn vào chính mình, nhận ra những giới hạn, những thiếu sót, và xin ơn biến đổi. Tình yêu không phải là một cảm giác nhất thời, mà là một sự chọn lựa hàng ngày, một cam kết để sống theo gương Chúa Giêsu.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Chúa đã không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng đã thí mạng để con được sống. Xin dạy con biết yêu thương như Chúa, biết sống quảng đại, sẵn sàng hy sinh và tha thứ.
Lạy Chúa, khi con nhìn lại một năm đã qua, xin giúp con nhận ra những điều cần thay đổi để bước vào năm mới với trái tim rộng mở. Xin Chúa đốt lên trong con ngọn lửa của tình yêu, để con biết sống cho người khác, biết đem ánh sáng và niềm vui của Chúa đến cho thế giới xung quanh.
Hồn sống trong ngày
Hôm nay, tôi sẽ nhìn lại một năm đã qua, tìm ra những khoảnh khắc mà tôi chưa sống trọn vẹn tình yêu, và cầu xin ơn Chúa để thay đổi. Tôi cũng sẽ thực hiện một hành động yêu thương cụ thể, như thăm hỏi, giúp đỡ hoặc tha thứ cho một người thân cận.
– 30.12: Tình Yêu Dẫn Lối: Hành Trình Kết Thúc và Khởi Đầu Giới thiệu
Trong những ngày cuối năm dương lịch này, khi nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu vô biên của Đức Kitô – một tình yêu dẫn dắt và hy sinh đến tận cùng vì nhân loại. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể, là sự dấn thân để hy sinh vì người khác. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta được thúc đẩy sống tình yêu ấy, hướng đến một năm mới với trái tim rộng mở và đầy tin yêu.
Lời Chúa trong ngày
“Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ
Tình yêu của Chúa Kitô không dừng lại ở lời nói, nhưng đã được thể hiện bằng chính cái chết trên thập giá. Thánh Têrêsa Avila đã nhấn mạnh: “Tình yêu đòi hỏi tình yêu.” Khi nghĩ về Chúa Giêsu, chúng ta không thể không nghĩ đến những gì Người đã làm vì chúng ta. Người không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà còn để lại một mẫu gương tuyệt hảo về tình yêu đích thực: một tình yêu hy sinh, tự hiến và vô điều kiện.
Nhìn lại một năm qua, tôi tự hỏi: Tình yêu của tôi đã được thể hiện thế nào? Liệu tôi có sẵn sàng hy sinh cho gia đình, bạn bè, hay những người xung quanh không? Đôi khi, tình yêu không đòi hỏi những hành động to lớn, nhưng chỉ là sự kiên nhẫn, lắng nghe, hay tha thứ. Tôi có sống tình yêu như một hành động, hay chỉ giữ nó như một lý tưởng đẹp đẽ trong tâm trí mình?
Giáng Sinh nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã làm người để gần gũi với nhân loại. Người không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng đã “thí mạng” vì tình yêu. Điều này đặt ra cho tôi một thách đố: Tôi có đang sống theo tinh thần của Người, hay tôi vẫn sống khép kín trong sự ích kỷ và toan tính cá nhân? Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để yêu thương một cách chân thành và cụ thể không?
Những ngày cuối năm là thời gian để suy ngẫm, để nhìn lại những điều đã qua và chuẩn bị cho một hành trình mới. Tình yêu là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể mang theo trên hành trình ấy. Nhưng để yêu thương như Đức Kitô, tôi cần nhìn vào chính mình, nhận ra những giới hạn, những thiếu sót, và xin ơn biến đổi. Tình yêu không phải là một cảm giác nhất thời, mà là một sự chọn lựa hàng ngày, một cam kết để sống theo gương Chúa Giêsu.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Chúa đã không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng đã thí mạng để con được sống. Xin dạy con biết yêu thương như Chúa, biết sống quảng đại, sẵn sàng hy sinh và tha thứ.
Lạy Chúa, khi con nhìn lại một năm đã qua, xin giúp con nhận ra những điều cần thay đổi để bước vào năm mới với trái tim rộng mở. Xin Chúa đốt lên trong con ngọn lửa của tình yêu, để con biết sống cho người khác, biết đem ánh sáng và niềm vui của Chúa đến cho thế giới xung quanh.
Hồn sống trong ngày
Hôm nay, tôi sẽ nhìn lại một năm đã qua, tìm ra những khoảnh khắc mà tôi chưa sống trọn vẹn tình yêu, và cầu xin ơn Chúa để thay đổi. Tôi cũng sẽ thực hiện một hành động yêu thương cụ thể, như thăm hỏi, giúp đỡ hoặc tha thứ cho một người thân cận.
Nguồn: Dòng Tên