NGÀY 001 (01.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ

“Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài” (Tv 67,2-3).

Ngày đầu năm sẽ là thời gian thật đẹp, khi bạn cùng tôi để lời thánh vịnh trên nhập tâm và giúp ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện chân thành khiêm tốn. Lời cầu nguyện giúp ta chiêm ngắm dung mạo tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu, là nguồn mạch của mọi ân phúc. Nhưng lời cầu nguyện của kẻ đơn hèn có được Chúa giàu lòng thương xót lắng nghe không? Lời cầu nguyện của kẻ đang mỏi mắt bươn chải lo toan cơm áo gạo tiền ở đời này có lay động được đôi mắt Chúa không?

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Ôi khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời, Ngài nhìn đến bạn và tôi cùng muôn người, Ngài đang mỉm cười với nhân loại chúng ta. Đôi mắt, nụ cười và đôi tai của Chúa vượt trên mọi biên giới và gởi đến mọi người trên hoàn vũ phúc lành của ngày đầu năm. Ôi đẹp biết bao!

Ta cùng lặng thinh ngắm nhìn đôi mắt dịu hiền của Chúa và lắng nghe lời dịu ngọt của Ngài!

Thiên Chúa đoái nhìn lắng nghe lời ta. Ngài đáp lời qua chính hành động hiến dâng Con Một của Ngài cho ta. Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa không có khuôn mặt, đã trở nên hữu hình cho ta nhờ khuôn mặt nhân loại của Đức Kitô. Ngài ở gần ta, chia sẻ với ta mọi nỗi niềm, Ngài luôn ban cho ta những ân sủng cần thiết, và Ngài chỉ đường dẫn lối ta trong đời như thánh Têrêsa Avila, tiến sĩ Hội Thánh diễn tả: “Chính qua Chúa Giêsu của chúng ta mà Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta mọi ơn lành. Người sẽ chỉ đường lối cho chúng ta. Chúng ta phải nhìn vào cuộc sống của Người. Đó là gương mẫu tối hảo cho chúng ta. Bên cạnh ta có một người bạn thân tình như thế, chúng ta còn cần gì hơn?” (Đường Hoàn Thiện 22,7).

Lạy Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ ơn Chúa đã ban tặng Chúa Giêsu cho chúng con.

Suốt năm mới này, xin giúp chúng con biết ý thức kết thân với Chúa Giêsu, chọn Chúa Giêsu là mẫu gương tối hảo, và vâng nghe theo lời Chúa hướng dẫn trên đường.

Lạy Chúa Giêsu nhân hậu, xin cầu cho chúng con.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Trong năm này bạn có những dự định gì cho bản thân, cho gia đình và cho anh chị em trong cộng đoàn? Mời bạn dành 30 phút đi vào cầu nguyện và dâng lên Chúa tất cả các dự định, cũng như xin Chúa chúc lành và hướng dẫn bạn.

Nguồn : Dòng Tên