Ngày 31.12: Ánh Sáng Của Ngôi Lời Trong Hành Trình Mới Giới thiệu

Ngày cuối cùng của năm là thời điểm để nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Sau hành trình 365 ngày với các thánh Tiến Sĩ, mời quý vị và các bạn bước cùng Truyền Thông Dòng Tên chúng tôi trong Năm Thánh Hy Vọng qua chương trình: 365 ngày Hy Vọng với Lời Khôn Ngoan của các thánh Giáo Phụ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Ngôi Lời – ánh sáng thật đã đến thế gian để chiếu soi mọi tâm hồn, để làm mới lại đời sống của mỗi người, và dẫn chúng ta đến mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Hãy để ánh sáng ấy trở thành ngọn đuốc dẫn lối cho năm mới, biến chúng ta thành những con cái đích thực của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong ngày

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,9-12).

Suy tư của Thánh Tiến Sĩ

Trong những ngày Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm Ngôi Lời – Đấng đã đến với thế gian như ánh sáng thật để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi. Thánh Lêô Cả viết rằng nhờ Đức Kitô, chúng ta không còn thuộc về thân phận cũ, mà được trở nên “người mới” trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng tôi có thực sự để ánh sáng ấy chiếu soi tâm hồn mình, hay tôi vẫn để mình sống trong bóng tối của nghi ngờ, ích kỷ và tội lỗi?

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” Câu nói này khiến chúng ta phải thật sự suy nghĩ và để tâm. Có phải tôi cũng giống như người nhà của Chúa, khi Ngài đến gõ cửa lòng tôi, nhưng tôi lại khước từ? Có lẽ tôi không từ chối một cách trực tiếp, nhưng lại để những ồn ào của cuộc sống lấn át tiếng gọi dịu dàng của Ngài. Ngày cuối năm, tôi được mời gọi dừng lại, dọn sạch tâm hồn mình để đón nhận Chúa – ánh sáng thật, Đấng đem lại ý nghĩa và bình an cho cuộc sống.

Thánh Lêô Cả còn nhắc nhở rằng, nhờ tái sinh trong Đức Kitô, chúng ta không còn sống theo dòng giống cũ, nhưng đã được mời gọi trở thành con cái Thiên Chúa. Điều này đặt ra cho tôi một câu hỏi quan trọng: Tôi đang sống như một người con Thiên Chúa hay chỉ như một người của thế gian? Người con Thiên Chúa phải sống trong ánh sáng của sự thật, yêu thương và công bình. Tôi có để ánh sáng ấy chi phối mọi lựa chọn, hành động và mối tương quan của mình không?

Cuối cùng, ánh sáng của Chúa không chỉ chiếu soi tâm hồn tôi, mà còn phải lan tỏa đến những người xung quanh. Đức Kitô đã thí mạng để tôi được sống, và tình yêu ấy đòi hỏi tôi cũng phải yêu thương, chia sẻ ánh sáng ấy với thế giới. Năm mới đang đến gần, liệu tôi có sẵn sàng bước vào năm ấy với trái tim rộng mở, để làm chứng cho ánh sáng của Chúa trong từng việc nhỏ nhặt nhất không?

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Con cảm tạ Chúa vì ánh sáng của Chúa đã đến thế gian để soi sáng tâm hồn con. Nhưng con thú nhận rằng, nhiều lúc con để lòng mình bị che phủ bởi bóng tối của ích kỷ, nghi ngờ và tội lỗi. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài để dọn sạch mọi ngõ ngách trong con, giúp con mở lòng đón nhận Ngài trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn sống như một người con thật sự của Thiên Chúa, luôn bước đi trong ánh sáng, sự thật và tình yêu. Xin giúp con mang ánh sáng ấy đến với mọi người con gặp gỡ, để năm mới sắp đến trở thành một hành trình mới đầy ân sủng và bình an trong Ngài.

Hồn sống trong ngày

Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian nhìn lại một năm đã qua, nhận ra những điều cần thay đổi và dâng chúng lên Chúa để xin Ngài biến đổi. Tôi cũng sẽ làm một việc yêu thương cụ thể để lan tỏa ánh sáng của Chúa, như thăm hỏi, sẻ chia hoặc tha thứ cho người khác.

     Nguồn : Dòng Tên