Ngày 077 (18.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một bậc cha mẹ hỏi một vị ẩn tu: “Thưa cha, làm sao chúng con dạy con nói lời tử tế?”
Vị ẩn tu trả lời: “Con cái chỉ có thể nói lời tử tế, khi cha mẹ luôn nói lời tử tế”. “Nhưng làm sao chúng con là cha mẹ, là người trưởng thành, có thể luôn nói lời tử tế với nhau và với con cái, cũng như với người khác?”, bậc cha mẹ lại hỏi. “Hãy để Lời Chúa lớn lên trong các con, thì lời tử tế sẽ luôn được thốt lên trên môi miệng chúng con”. Vị ẩn tu nhỏ nhẹ nói.
Mẫu đối thoại đơn sơ như là niềm xác tín lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105) và lời Chúa Giêsu dạy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Thánh Phaolô cũng nhắc đến giá trị của Lời Chúa: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 12,4).
Xác tín tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Đức Tin và tâm linh, thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu vào thế kỷ thứ 4 viết như sau: “Lời của Người, tôi đang nắm giữ. Đó là chiếc gậy bảo đảm cho tôi được an toàn, là cảng yên hàn cho thuyền tôi cập bến. Dù cả trái đất có đảo lộn, tôi vẫn nắm giữ sắc chỉ của Chúa, vẫn đọc tâm thư của Người. Đó là tường thành che chở, là chiến luỹ bảo vệ tôi. Tâm thư nào thế? Thưa lời này: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Kinh sách lễ kính thánh Gioan Kim Khẩu, ngày 13.9).
Theo gương các Giáo Phụ, tất cả các thánh nhân đều xây dựng đời mình trên nền tảng của Lời Chúa, đều chọn Lời Chúa là Ánh Sáng soi đường, là la bàn dẫn lối, như chân phước trẻ Carlo Acutis đã sống và để lại tâm tình thật đẹp về Lời Chúa: “La bàn của chúng ta phải là Lời Chúa, chúng ta phải liên tục dùng la bàn này”.
Nhìn lại đời mình, bạn và tôi có chú ý đến Lời Chúa không? Bạn và tôi có giờ cho Lời Chúa không? Hiện nay ta đang học hỏi Lời Chúa ra sao? Lời Chúa có chỗ trong tâm hồn ta, hiển lộ trong đời sống thường ngày của ta qua lời nói và cách sống? Thật đẹp, khi là Kitô hữu ta có Lời của Đức Kitô trong ta, khi đường đời ta đi toả hương thơm của hồn Lời Chúa đến với mọi người ta gặp, và mọi nơi ta đến. Ai có Lời Chúa làm hồn sống, lời người đó không còn đanh đá chua cay dễ làm tổn thương người khác và giữ được tư cách tốt của mình.
Lạy Chúa, thật phúc cho chúng con, khi Lời Chúa lớn lên trong chúng con, để được vậy, xin Chúa giúp chúng con có được lòng quảng đại và yêu mến Lời Chúa qua việc học hỏi, cầu nguyện và sống Lời Chúa trong đời thường.
Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn cầu nguyện liên lỷ xin ơn Chúa với lời nguyện sau: “Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa trở nên ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, và là la bàn hướng dẫn con!”
Nguồn: Dòng Tên