Ngày 080 (21.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong xã hội ở Tây Phương hiện nay, các cha mẹ Công Giáo người Việt có một nỗi lo lắng rất lớn, là con cái không còn đến nhà thờ, và có trường hợp còn tuyên bố rõ rệt: “Con không tin vào Chúa. Chúa không có thật. Không có Chúa đời con vẫn hạnh phúc”. Tuyên bố làm cha mẹ đau lòng mang đậm nét tục hoá, theo khuynh hướng của thời đại ở Tây Phương.

Trước bối cảnh tục hoá này, Thánh Giá của Chúa vẫn vững vàng đứng thẳng trên tháp nhà thờ, tại các góc phố, trên các đỉnh núi. Dù cho thế giới xoay vần thế nào, con người chối bỏ hay làm ngơ Thiên Chúa, Chúa vẫn hiện diện và hoạt động, như một người đã từng sống trong tục hoá và chối bỏ trong thế giới Tây Phương đã kể lại kinh nghiệm của bản thân được gặp gỡ Chúa. André Frossard, một ký giả người Pháp nổi tiếng là người theo chủ nghĩa Marxit kể lại rằng, ngày nọ ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. Trong lúc chờ đợi người bạn, ông tò mò bước vào một nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông không bao giờ nghĩ rằng Chúa đang chờ đợi ông. Trong phút chốc, ông bỗng nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Bừng dậy sau cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà nguyện, chạy tức tốc đến người bạn và hô lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Đó là một chân lý”. Giữa một thế giới tục hóa đến nỗi người ta không cần chống đối Thiên Chúa, không cần bàn cãi Chúa có hay không, chỉ cần “làm ngơ” Thiên Chúa, sự khao khát đi tìm chân lý trong chiều sâu của con người vẫn không bao giờ phai nhạt. Kinh nghiệm của André Frossard tương hợp với lời của thánh Giáo Phụ Augustinô: “Ai tìm kiếm Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Chúa, và ai được chiêm ngưỡng Chúa sẽ ca tụng Chúa”.

Lời của thánh Giáo Phụ làm nổi bật lời của Chúa Giêsu: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7-8).

Lạy Chúa, lời Chúa hứa ngày xưa luôn được thể hiện nơi nhiều người, như trường hợp của thánh Giáo Phụ Augustinô đã từng là người tội lỗi, như André Frossard từng là người vô thần. Trong xã hội của chúng con hôm nay, nhiều người con trong gia đình công giáo bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tục hoá, ảnh hưởng của bạn bè không có niềm tin, xin Chúa thương hoạt động, hầu những người con trong gia đình công giáo đã được rửa tội, ý thức đi tìm chân lý sự thật là chính Chúa, và được chạm tới và cho nhận ra tình yêu sâu đậm của Chúa trong cuộc đời, hầu các con cái ý thức và can đảm sống Đức Tin vào Chúa ngay giữa lòng của xã hội tục hoá chối bỏ và làm ngơ Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Cầu nguyện cho các gia đình có con cái đang gặp khủng hoảng Đức Tin.

Nguồn: Dòng Tên