Ngày 082 (23.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong một lần hành hương, được đi bên cạnh một số người lầm lỡ tội lỗi và đang khao khát được lòng Chúa thương xót chạm tới và ban ơn tha thứ và, chúng tôi cất bước trong niềm hy vọng hướng về Chúa. Đến thánh đường, các người lầm lỡ bước vào toà Hoà Giải với lòng sám hối ăn năn và quyết tâm chừa cải, chúng tôi, linh mục của Chúa, rất vui mừng ban ân sủng tha thứ và bình an.
Những kinh nghiệm được đồng hành và chứng kiến những người tội lỗi thống hối ăn năn trở về, nhận ơn tha thứ của Chúa, và với ân sủng của Chúa cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn là món quà đặc biệt Chúa ban cho đời linh mục.
Càng nhận ra giá trị cao quý của ơn tha thứ Chúa ban, lời Chúa gọi mời càng trở nên khẩn thiết: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,4-5). Chúa Giêsu nhắc đến biến cố tháp Silôác ở phía nam Giêrusalem bị ngã đổ khi Philatô cho làm công trình dẫn nước và 18 cư dân thành Giêrusalem bị chết. Lời Chúa mạnh mẽ gởi đến thông điệp thật quan trọng cho từng người chúng ta: “sám hối hoặc là chết”, “có sám hối có sự sống”.
Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu để lại một lời ngắn gọn: “Tội lỗi là một vết thương. Ăn năn là thuốc chữa”. (Philip Kosloski. 10 câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu. Marta An Nguyễn dịch). Mỗi dịp mùa Chay về, là Kitô hữu, bạn và tôi lại có cơ hội để suy tư và sống tinh thần sám hối thực sự. Tro xức trên đầu ngày thứ Tư lễ tro với câu nói: “Hãy trở về và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hãy nhớ mình là bụi tro” đều mang một sứ điệp rõ ràng và mạnh mẽ: “Sám hối”. Nhưng sám hối mang ý nghĩa cụ thể như thế nào? Sám hối là dẹp qua mọi thói kiêu căng, thói đạo đức giả, và cẩn trọng trong cuộc sống của mình, vì “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10,12). Sám hối cũng là ý thức thân phận mỏng dòn và yếu đuối của bản thân quay về với Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, vì “CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng” (Tv 103,2-5).
Trong tâm tình quay về với Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, chúng ta mượn lời thánh Augustinô cầu nguyện cùng Chúa:
“Lạy Chúa, những ham muốn vây quanh làm con hoàn toàn khốn khổ, xin Chúa hãy giải thoát con nơi lòng thương xót đầy ân sủng của Ngài, và nó thường diễn ra mà con không hề nhận ra nó; vì do thiếu thận trọng nên con rơi vào hoàn cảnh đó, nó cũng thường diễn ra với những nỗi khổ đau, vì con đã đã bắt đầu lo lắng về điều đó rồi”.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi.
▪ Hồn sống trong ngày
Chừa cải một tật xấu. Đọc kinh Cáo Mình 3 lần trong ngày. Nếu được, đi xưng tội.

Nguồn: Dòng Tên