Ngày 084 (25.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,30-33). Qua lời của sứ thần, bạn và tôi được mời gọi chiêm ngắm dung mạo một cô trinh nữ ở Nadarét. Đó là Đức Maria, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đầy ân sủng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ân sủng của Chúa làm cho Cô trở nên người phụ nữ tràn đầy phúc lành hơn mọi phụ nữ và ân sủng của Thiên Chúa làm cho Cô không hãi sợ và Cô can đảm đón nhận sứ mạng Chúa trao, là trở nên Mẹ của Đức Giêsu. Như Mẹ Maria, có Chúa ở cùng và ân sủng của Chúa tràn đầy, chúng ta luôn can đảm sống trong dòng chảy của cuộc đời với nhiều cam go và thử thách, và chúng ta luôn tìm thấy được an bình và niềm vui ở trong Chúa và Chúa ở với ta giữa bao nhiêu cảnh thế sự diễn ra.
Chúa đi vào hạ giới và Chúa ở với ta. Đó là biến cố lớn lao không tưởng, nhưng lại là sự thật. Thánh Giáo Phụ Lêô cả nói: “Thế là Con Thiên Chúa đã đi vào hạ giới của chúng ta. Người từ ngai trời mà xuống, nhưng không rời bỏ vinh quang của Cha. Người được sinh ra theo một lối sinh khác để đi vào một thế giới khác. Nói là “vào một thế giới khác”, vì trong giới Thiên Chúa, Người vô hình, còn trong giới phàm nhân, Người hữu hình. Đấng vô biên đã muốn trở thành hữu hạn. Đấng vẫn hiện hữu trước thời gian đã bắt đầu hiện diện từ một thời điểm. Đấng là Chúa Tể càn khôn đã mặc lấy thân nô lệ, che giấu hết uy quyền vô biên của mình. Đấng là Thiên Chúa không thể chịu đau khổ, đã chẳng quản nên người phàm có thể chịu khổ đau. Và Đấng bất tử đã chẳng nề chấp nhận luật tử sinh” (Trích bài đọc giờ kinh sách lễ Truyền Tin 25.3). Đọc lời của thánh Giáo Phụ, ta dừng bước trong thinh lặng để chiêm ngưỡng kỳ công phép lạ tuyệt vời Chúa làm cho ta: Phép lạ trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người của bạn và tôi. Làm sao có thể mường tượng được? Chúa Giêsu mặc lấy thân phận nô lệ, thân phận bần cùng hơn thân phận của bạn và tôi. Ai có thể hiểu được điều này? Chúa Giêsu là Đấng vô biên, Ngài lại bước vào hàng lối của những kẻ hữu hạn như chúng ta. Chúa là Đấng bất tử, nhưng lại đón nhận roi đòn, sỉ nhục, khinh khi, bản án bất nhân và cái chết thê lương trên thập tự. Ôi, phép lạ quá lớn lao của Chúa xảy ra ngày xưa đó, và phép lạ đó vẫn còn đang diễn ra trong ân sủng cứu độ Chúa trao ban cho phận làm người tội lỗi của ta.
Lạy Chúa, chúng con không hiểu và cũng không thể tượng tượng được Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa. Chúng con chỉ biết rằng, vì yêu thương chúng con, Chúa có thể làm mọi sự cho chúng con, kể cả mặc lấy thân phận hữu hạn, thân phận nô lệ và cái chết nữa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tri ân Chúa trong lòng cảm phục và ngạc nhiên.
Lạy thánh Giáo Phụ Lêô cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dâng một bó hoa lên Chúa để tạ ơn Chúa về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên