Ngày 085 (26.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong tuổi thanh thiếu niên ta thường có những lúc trầm tư suy nghĩ về đời mình. Ta tự hỏi như một triết gia: “Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này? Sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa? Cuối đời tôi đi về đâu?” Những câu hỏi đó theo ta đi vào hành trình trở nên người trưởng thành, và trên mỗi chặng đường câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời lại đến gõ cửa tâm hồn ta. Năm 1988, tiến sĩ Hugh Moorhead, giáo sư triết tại đại học Northeastern Illinois xuất bản quyển sách có tựa đề “The Meaning of Life – Ý nghĩa của cuộc sống”. Ông đã hỏi 250 nhà trí thức nổi tiếng trong các lãnh vực khác nhau, như nhà soạn nhạc Leonard Bernstein, nữ văn hào Erma Bombeck, nhà thơ T.S. Eliot… cùng một câu hỏi: “Ý nghĩa cuộc đời là gì?” Các câu trả lời của họ được in trong sách. Có người đưa ra những câu trả lời rất ý nghĩa, có người thì thú nhận rằng họ không biết ý nghĩa cuộc sống là gì.
Còn bạn và tôi, là người Công Giáo, ta trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của mình như thế nào? Thiết nghĩ để tìm câu trả lời thiết thực nhất, ta cùng hướng nhìn lên Thiên Chúa. Tin Mừng Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Như thế, điều mà Thiên Chúa thực hiện mang một ý nghĩa sâu thẳm trong cuộc sống là yêu thương và hiến dâng. Từ ngay thuở đầu tiên, Thiên Chúa yêu thương cho ta vào đời, và tình yêu đó luôn trung tín theo đuổi ta, tình yêu đó thúc đẩy Thiên Chúa ban tặng và hiến dâng chính Con Một là Chúa Giêsu làm người để cứu độ ta. Chúa đã trả lời ta về ý nghĩa cuộc sống qua hành động và yêu thương, để rồi Chúa muốn dẫn đưa ta đến với Chúa. Ta như bị trúng mũi tên tình yêu của Chúa và đời ta chỉ có ý nghĩa, khi ta luôn kết nối với Chúa. Giáo Phụ Origen nói rằng: “Quả thật linh hồn được dẫn đưa bởi một tình yêu thần linh thuộc thượng giới. Linh hồn yêu vẻ huy hoàng của Người và qua đó như bị trúng một mũi tên hay một vết thương tình
yêu” (Trích bởi Séamus Mulholland, OFM. Các Dấu Thánh: Hành Trình Tìm Kiếm Và Ý Nghĩa). Cuộc sống hiện đại với truyền thông và trí tuệ nhân tạo có rất nhiều lời mời hứa hẹn giúp ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống qua sự nổi tiếng, qua quyền lực, qua giàu có… Nhưng một thiếu niên thời đại cũng từng sống với các phương tiện hiện đại, lại lên tiếng nói rằng: “Tìm kiếm Chúa, và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Mọi thứ đều trôi qua” (Carlo Acutis). Mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa là tồn tại, chỉ có Thiên Chúa mới đưa lại hạnh phúc đích thật cho ta, chỉ có Thiên Chúa mới giúp ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Nói khác đi, đời chỉ đẹp và đời chỉ đáng sống, khi ta luôn kết nối với Chúa. Lời cuối của sách Khải Huyền thật đẹp: “Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền” (Kh 22,17).
Lạy Chúa, sinh vào đời là một hồng phúc. Nhưng sống trong đời có phúc và có ý nghĩa hay không, còn tuỳ vào việc chúng con có kết nối với Chúa hay không. Xin đừng để chúng con quên Chúa, mà chạy theo bất cứ tiếng mời gọi nào.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và lạy chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Kết nối với Chúa luôn: trong mọi khoảnh khắc, mọi việc ta làm, mọi cuộc gặp gỡ…
Nguồn: Dòng Tên