HỌC TRƯỜNG GIÊSU
005 -Ngày Thứ Năm
01.12
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 7,21.
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
§ Lời thánh Phanxicô Xaviê.
Ai chết đi mỗi ngày, đi ngược lại ý riêng, không tìm những điều thuộc về mình, nhưng là những
điều thuộc về Chúa Giêsu Kitô, sẽ được bình an biết bao.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thời đại hôm nay mọi người chờ đợi người Kitô hữu là những chứng nhân cho Chúa và cho Tin Mừng, không chỉ qua lời nói, mà trên hết là qua đời sống thực thi thánh ý của Thiên Chúa, nghĩa là sống trọn vẹn tinh thần của Tin Mừng và mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu.
Điều con người hôm nay chờ đợi cũng là điều mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ ngày xưa. Để trở nên môn đệ chân chính của Chúa, người môn đệ không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện “lạy Chúa, lạy Chúa!”, mà lời cầu nguyện và tinh thần Tin Mừng cùng thánh ý Chúa cần được tan chảy và hòa quyện vào trong suy tư, cảm xúc, lời nói và hành động.
Như vậy, người môn đệ, như thánh Phanxicô Xaviê nói, mỗi ngày dám để cho ý riêng của mình “chết đi”, để ý Chúa được thể hiện; và mỗi ngày quyết tâm không tìm những điều thuộc về mình, nhưng là đi tìm những điều thuộc về Chúa Giêsu Kitô.
Có như thế thì bình an đích thật của Chúa ban tràn ngập cuộc sống ở đời này, và cánh cửa Nước Trời ở đời sau sẽ mở ra đón người môn đệ chân chính.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn dạy dỗ chúng con biết ý thức không sống nửa vời, mà quyết tâm sống tinh thần chân chính của người môn đệ. Đó là luôn tìm Chúa, tìm ý Chúa và sống theo ý Chúa. Chúa ơi, Chúa biết chúng con yếu đuối lắm, xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con trên hành trình thiêng liêng này.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Xaviê, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giê-su.
Hôm nay, mời bạn tập sống từ bỏ ít nhất một ý riêng, và thực thi một điều tốt tương hợp với thánh ý Chúa. Sau khi tập sống từ bỏ ý riêng và tập sống một điều tốt, bạn hãy chắp tay lại trong thinh lặng, cúi đầu và tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên