HỌC TRƯỜNG GIÊSU

         010 -Ngày Thứ Mười

06/12

 § Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 11,28:

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 § Lời thánh Edith Stein.

Sống là con cái của Chúa, có nghĩa là đặt mọi lo lắng và mọi hy vọng vào đôi tay của Chúa, không còn bận tâm về chính mình, và cũng không lo lắng về tương lai. Điều đó diễn tả sự tự do và niềm vui của con cái Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Đây là một trong những lời của Chúa Giêsu được trích dẫn trong các các sách thiêng liêng, cũng như được dùng cầu nguyện và chia sẻ nhiều nhất.

Một lời thật đẹp đưa lại niềm an ủi và đỡ nâng.

Thật vậy, khi ở trong tình trạng đau khổ bất hạnh, được nghe lời trên của Chúa Giêsu, con cái Chúa rất được an ủi và tin tưởng “đặt mọi lo lắng và mọi hy vọng vào đôi tay của Chúa”, như thánh Edith Stein nói.

Khi đã phó thác mọi sự vào trong đôi tay Chúa, thì bận tâm lo lắng sẽ tự nhiên nhẹ xuống, hay đôi khi “tan biến” hẳn, cả “bận tâm về chính mình, và cả lo lắng về tương lai”.

Ở bên Chúa, mọi lo toan bận tâm tan biến, con cái Chúa giờ đây được nghỉ ngơi và được Chúa bồi dưỡng lương thực tốt lành đưa lại niềm vui và bình an. Thật phúc cho tâm hồn nào “vượt trên mọi bận tâm lo toan”, để chỉ còn hiện diện bên Chúa và tìm thấy Chúa là điểm tựa đời mình!

Lạy Chúa Giêsu, bài học Chúa dạy chúng con hôm nay là gì?

Đừng để lo toan vất vả và gánh nặng nề làm chủ và điều khiển đời con.

Nếu con càng có nhiều lo toan, xin Chúa giúp con càng cần chạy đến bên Chúa nhiều hơn, để nương tựa vào Chúa, vì Chúa chính là điểm tựa của con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

 Lạy thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Khi thức giấc mời bạn nhớ lại mọi điều bạn cần lo toan hôm nay, đặc biệt bạn chú ý đến lo toan bận tâm nào đeo bám bạn từ bấy lâu nay. Trong thinh lặng, bạn đốt một ngọn nến trên bàn thờ Chúa, âm thầm bạn dâng các nỗi lo toan và bận tâm cho Chúa. Bạn cứ tự nhiên nói với Chúa những gì bạn đang có trong lòng. Trong ngày, bạn nhẩm đi nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy hôm nay: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.