HỌC TRƯỜNG GIÊSU

018 -Ngày Thứ Mười Tám

14/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 7,22-23:

Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Ta phải đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Người như thể một hầm mỏ phong phú, chứa nhiều tầng kho tàng quý giá ở bên trong. Cố hết sức đào, cũng không bao giờ hết. Hơn thế nữa, ở mỗi tầng, chỗ này hay chỗ nọ, người ta còn khám phá ra những lớp kho tàng mới.

§ Học với Chúa Giêsu.

Hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả được sai đến với Chúa Giêsu. Họ nói với Chúa: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Câu hỏi diễn tả sự nghi vấn của Gioan về Chúa, dù cho ông đã loan báo là Chúa sẽ đến sau ông.

Chúa Giêsu đã trả lời các ông dựa trên những điều thực tế mà Ngài đã làm và họ đã chứng kiến: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng”. Với lời này Chúa đã đưa ra một bài học thật tốt cho những ai rơi vào tình trạng nghi ngờ trong niềm tin.

Nhìn lại bản thân, có khi nào bạn và tôi đã rơi vào tình trạng nghi ngờ Thiên Chúa? Lúc đó tâm trạng ta thế nào và ta đã làm gì để từ từ thoát ra khỏi sự nghi ngờ đó?

Hôm nay, Chúa dạy chúng ta, khi sống trong tình trạng nghi ngờ, ta cần hướng đôi mắt vào Chúa, vào lòng thường xót và tình yêu vô điều kiện của Chúa. Ta tự bản thân: lòng thương xót Chúa đã dành cho ta như thế nào, đặc biệt khi ta rơi vào tình trạng đau khổ, khi ta mù, què, điếc, bệnh hoạn, nghèo nàn. Chính tình yêu rất thật của Chúa thức tỉnh ta và giúp ta xóa tan đi mọi nghi ngờ trong niềm tin vào Chúa. Kinh nghiệm được Chúa yêu thương là phương dược hóa giải sự nghi nan. Như vậy ta sẽ là người có phúc, ta không bị vấp ngã và không lìa xa Chúa, như Chúa đã nói: “và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.

Ngoài ra, để được phúc lành này, như thánh Gioan Thánh Giá nói, ta nên “đi vào trong hầm mỏ phong phú là chính Chúa Giêsu”. Trong hầm mỏ này, nghĩa là trong niềm tin và trong tương quan tình yêu với Chúa, ta khám phá biết bao điều quý giá ở nơi Chúa. Đúng như thánh nhân nói, dù cố hết sức đào, ta cũng không bao giờ khám phá hết mọi điều quý giá nơi Chúa. Hơn nữa, dù chỉ khám phá được một chút quý giá nơi Chúa Giêsu thôi, ta đã được phúc rồi.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần của Chúa trên con, giúp con luôn nhìn đến Chúa và lòng thương xót của Chúa trong đời con, và Thần Khí Chúa cũng giúp con đi sâu vào tương quan tình yêu với Chúa, đi vào hầm mỏ là chính Chúa, nơi cất chứa biết bao điều quý giá Chúa sẵn sàng ban tặng cho con. Chúa ơi, cũng xin gìn giữ con, đừng để con vấp ngã và xa lìa Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn dành thời gian nghiệm lại ít nhất một sự kiện hay biến cố khổ đau và thử thách, mà qua đó bạn nhận ra Chúa thương yêu bạn, cứu giúp bạn. Trong cầu nguyện, bạn tạ ơn Chúa với một cử chỉ thật đơn sơ: Chắp tay, hướng nhìn lên trời và đọc lời tạ ơn:

“Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;

lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh” (Tv 118,28).

Nguồn: Dòng Tên