365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

020 -Ngày Thứ Hai Mươi

16/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 5,36.

Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Cha của con, con xin phó thác chính con cho Cha. Xin làm nơi con những gì cha vui thích. Dù điều gì mà Cha làm nơi con, con đều dâng lời tạ ơn. Con xin luôn sẵn sàng cho tất cả. Con xin chấp nhận tất cả, để ý muốn của Cha được thực hiện trong con, trong các tạo vật của Cha.

§ Học với Chúa Giêsu.

Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Chúa, là tiếng hô trong sa mạc kêu gọi mọi người sám hối ăn năn và chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu đang đến. Như thế Gioan đã làm chứng cho Chúa cách sống động.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng ở lời chứng của Gioan, một phàm nhân. Chúa chỉ cho chúng ta thấy lời chứng khác mạnh mẽ hơn và lớn hơn lời chứng của Gioan về Chúa. Đó chính là việc Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến trần gian, và trao cho Ngài sứ mạng quan trọng là rao giảng Tin Mừng, rao giảng Nước Thiên Chúa và ơn cứu độ cho nhân trần. Chúa Giêsu đã vâng lời với tất cả tình yêu tự nguyện và tự hiến.

Bạn và tôi học được điều gì qua tinh thần của Chúa Giêsu?

Đó là tinh thần vâng lời trong tình yêu và trong phó thác.

Theo gương Chúa Giêsu, thánh Charles de Foucauld đã sống tinh thần này cách triệt để. Thánh nhân phó thác cuộc đời cho Chúa, vâng phục sự dẫn dắt của Chúa, sẵn sàng để Chúa làm những gì Ngài vui thích trong đời mình. Toàn bộ cuộc sống của anh Charles là sự hiến dâng cho Chúa và cho thánh ý của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy con đang sống giữa dòng chảy của cuộc đời với nhiều lo toan và cám dỗ, cùng với sự ham muốn khẳng định bản thân, quy về mình và chỉ muốn làm điều con muốn. Vì thế, ít khi con đi tìm ý của Chúa và rất khó đối với con để có thể vâng phục Chúa và thánh ý Chúa.

Dẫu vậy, xin Chúa dùng chính tình yêu và quyền năng của Chúa uốn nắn tâm hồn và suy nghĩ của con, để từng bước con có thể học biết tìm ý Chúa, đón nhận và sống theo ý của Chúa muốn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay là chết đi một ý riêng của mình và tuân theo thánh ý của Chúa. Khi sống tinh thần này, bạn hãy cầm Thánh Giá bạn đang đeo trên cổ hay Thánh Giá trong nhà, âm thầm cầu nguyện với Chúa Giêsu và xin ơn vâng phục giống Chúa.

Nguồn: Dòng Tên