365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

026 -Ngày Thứ Hai Mươi Sáu

22/12

§ về Chúa Giêsu trong Lc 1,46-48.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

§ Lời thánh Anselmô.

Mẹ là Trinh Nữ được chúc phúc hơn hết mọi người, nhờ phúc lành của Mẹ mà mọi loài mọi vật được Đấng Hoá Công chúc lành, nhưng ngược lại, tạo vật cũng chúc tụng Đấng Hoá Công. Thiên Chúa đã trao cho Đức Maria chính Con của mình, người Con độc nhất sinh ra từ lòng Thiên Chúa, đồng hàng với Người, người Con mà Người yêu mến như chính mình. Người Con do Đức Maria sinh ra, cũng là Con Thiên Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Mẹ là Trinh Nữ được chúc phúc hơn hết mọi người”. Lời của thánh Alsemô dành cho Mẹ Maria thật đẹp và lời này tương hợp với lời ca Magnificat, lời ca ngợi Thiên Chúa của Mẹ Maria trong Tân Ước, và của bà Anna trong Cựu Ước (x.1Sm 2,1-11).

Là người được chúc phúc, Mẹ đã hướng trọn vẹn con người của mình lên Thiên Chúa và cất tiếng ca khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Lời tôn vinh của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa quá tuyệt vời, nên lời ca này đã được Giáo Hội đưa vào kinh chiều của giờ kinh Phụng Vụ và được cầu nguyện mỗi ngày.

Chiều dần xuống chuẩn bị một ngày được khép lại, muôn người ở muôn nơi dừng bước lại, cùng với Mẹ Maria, mở lòng ra và hồn dâng cao lên tôn nhan Thiên Chúa, để chúc tụng Ngài, lời chúc tụng chứa chan niềm vui, vì Thiên Chúa ở trời cao luôn đoái nhìn phận hèn của mỗi người chúng ta, vì Ngài yêu thương và muốn cứu độ chúng ta.

Đó là phúc lành chất chứa tình yêu Chúa dành cho Mẹ Maria ngày xưa và cho bạn cùng cho tôi ngày hôm nay. Thật vậy, phúc lành của Mẹ tiếp tục ban cho chúng

ta hôm nay, như lời thánh Alsemô nói: “Nhờ phúc lành của Mẹ mà mọi loài mọi vật được Đấng Hoá Công chúc lành”.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ của Chúa được chúc phúc hơn hết mọi người. Chúa cũng muốn chúc phúc cho mỗi người chúng con. Giữa biết bao thử thách khó khăn của dòng đời, con cần được Chúa chúc lành lắm. Phúc lành của Chúa thoa dịu nỗi đau thân xác và tinh thần. Phúc lành của Chúa đưa lại niềm ủi và hy vọng trong những lúc thất vọng và buồn chán. Phúc lành của Chúa nhắc nhở con: Chính Chúa là điểm tựa vững chắc, khi đường đời con chênh vênh, gặp nhiều thử thách và rơi vào hố sâu tội lỗi của sự dữ.

Chúa ơi, phúc lành của Chúa chính là nguồn nước bổ sức cho con. Xin Chúa dạy con luôn biết trân quý phúc lành của Chúa và biết chạy đến với Chúa để kín múc phúc lành cao quý này.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Alsemô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giê-su.

Hôm nay nhìn lại đời mình, bạn và tôi đã có trải nghiệm gì về phúc lành của trời cao? Có khi nào bạn cảm nhận rõ rệt Chúa yêu thương bạn, Chúa chạm đến tâm hồn bạn, Chúa trìu mến ôm ấp bạn vào lòng, ủi an, đỡ nâng, chữa lành và cứu độ bạn?

Bạn hãy nhớ lại và làm sống động lại một trải nghiệm tràn đầy phúc lành Chúa ban và âm thầm tạ ơn Chúa. Và lời tạ ơn thật quý trong thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh.

Nhìn xung quanh đời mình lúc này, bạn và tôi có thấy ai thân quen, có thể người trong gia đình hay trong nhóm bạn, hay là người hàng xóm… đang cần đến phúc lành của Chúa? Trong suốt ngày hôm nay, ta xin Chúa ban phúc lành cho họ, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này.

Nguồn: Dòng Tên