365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
029 -Ngày Thứ Hai Mươi Chín
25/12
§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 2,11-1 2.
Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.
§ Lời thánh Edith Stein.
Ôi cuộc trao đổi kỳ diệu! Đấng Tạo Dựng nên nhân loại, qua việc đón nhận xác phàm của chúng ta, đã ban tặng cho chúng ta thiên tính của Người. Vì công trình kỳ diệu này mà Đấng Cứu Độ đã đến trên thế giới. Thiên Chúa đã trở nên một Em Bé, để tất cả nhân loại có thể trở nên con cái của Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Mỗi năm chúng ta mừng biến cố Giáng Sinh của Chúa, là lúc Chúa tiếp tục nói lời hôm nay. Chúa vẫn nói lời hôm nay, mỗi lần chúng ta cảm nhận Chúa Giêsu, Đấng Emmanuen, Thiên Chúa ở gần chúng ta, ở trong chúng ta.
Ngay hôm nay chứ không đợi đến ngày mai, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Qua Đức Kitô, Đấng Cứu Độ, Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Người. Người không để chúng ta lẻ loi một mình trên trái đất này. Người đã trở nên một người trong chúng ta và đang được bọc tã nằm trong máng cỏ. Được bọc tã và nằm trong máng cỏ, ôi Đấng Cứu Độ! Làm sao ta có thể nhận ra Người là Đấng Cứu Độ? Làm sao có thể hiểu được dung mạo và sự năng động của Đấng Cứu Độ sinh ra cho nhân loại, cho bạn và tôi?
Đấng Cứu Thế có dung mạo tuyệt mỹ, dung mạo tình yêu và Ngài ở trong năng động đi xuống, để mặc lấy thân nô lệ, trở nên phàm nhân như bạn và tôi. Nhưng tại sao Chúa lại làm như vậy? Giáo Hội đã trả lời cho chúng ta qua lời cầu nguyện trong Thánh Lễ đêm Giáng Sinh: “Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiến trong đêm Giáng Sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm Nhập Thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là Đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người”. Thánh Edith Stein mang tâm thức của Giáo Hội, ngài đã cảm nghiệm của điều tuyệt vời này xảy ra trong máng cỏ ở Bêlem và ngài đã thốt lên: “Ôi cuộc trao đổi kỳ diệu! Đấng Tạo Dựng nên nhân loại, qua việc đón nhận xác phàm của chúng ta, đã ban tặng cho chúng ta thiên tính của Người. Vì công trình kỳ diệu này mà Đấng Cứu Độ đã đến trên thế giới. Thiên Chúa đã trở nên một Em Bé, để tất cả nhân loại có thể trở nên con cái của Thiên Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, tình yêu đã thúc đẩy Chúa đi bước vạn dặm để xuống trần gian mặc lấy thân phận chúng con với cái nghèo hèn đơn sơ của máng cỏ, của chiếc tã dành cho trẻ sơ sinh; tình yêu đã thúc đẩy Chúa giơ đôi tay Chúa ra đỡ con dậy từ kiếp người nghèo hèn, khổ đau, để rồi Chúa đặt con trở lại vị trí làm con của Chúa, và mặc lại cho con chiếc áo thiên tính cao sang. Trước hồng phúc lớn lao này con chỉ biết phủ phục thờ lạy mẹ Chúa và hết lòng tri ân cảm tạ.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Cả ngày hôm nay, từ khi thức giấc cho đến đêm khuya, mời bạn dành rất nhiều khoảnh khắc để ý thức sống hồng phúc được làm con cái của Chúa bằng cách: Vào trong thinh lặng – nếu có thể nên đứng trước Chúa Hài Đồng đang nẳm trong hang Bêlem – tại nhà bạn hay trong nhà thờ giáo xứ. Ngắm nhìn và cúi đầu thờ lạy Chúa Hài Đồng. Thở ra hít vào đều đặn, nhẹ nhàng đặt tay trên ngực, nhắm mắt và cảm nhận nhịp đập của trái tim. Thầm tạ ơn Chúa cho ta không chỉ được sống làm người, mà đặc biệt là con của Chúa qua chính biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu.
Nguồn: Dòng Tên