Trong ngày Sinh Nhật của Ngài ?
Hôm nay chúng ta mừng Giáng Sinh, hay nói cách khác là mừng sinh nhật Chúa Giê-su.
Vậy thì Giáng Sinh này chúng ta có quà gì cho Chúa Giê-su Hài Đồng? Có lần con trai của con
hỏi, “Bố ơi! Bố cho con quà gì trong ngày Giáng Sinh?” Con hỏi lại nó, “Con muốn gì?” Đứa
con trả lời, “Con muốn ninjago. Con muốn play-doh. Con muốn lego.” Con nói giỡn rằng “Bố sẽcho con món quà rất quí.” Thằng bé thắc mắc là quà gì? Con trả lời: “Đó là tình thương.” Tội nghiệp thằng bé khóc ầm lên và nói, “Không, không…bố ơi! Con muốn tình thương, nhưng con cũng muốn cả ninjago, play-doh, và đồ chơi lego nữa.”
Nói về quà tặng, thường thì chúng ta muốn cái gì đó hữu hình (tangible), một vật gì chúng ta có thể cầm nắm được, một cái gì chúng ta có thể sử dụng được, hay là một cái gì chúng ta có thể ăn được hay chơi được. Ai lại muốn món quà tình thương được gói lại và đặt dưới cây.
Rất nhiều lần chúng ta xem quảng cáo trên TV rằng “Giáng Sinh có nghĩa là cho quà.”
Vậy nếu tất cả mọi người ai cũng cho quà, thì ai sẽ là người nhận quà? Đối với những ai giàu có thì điều này có thể là đúng. Còn đối với những người nghèo, làm sao họ có thể cho quà nếu họ không có gì để cho đi?
30 năm về trước con đến Mỹ vào mùa Đông lạnh giá với đầy tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Lúc đó con chỉ có vỏn vẹn một đôi giày đi học mà không phải giày đi tuyết, cho nên rất nhiều lần con bị trơn trợt và té. Có một người bà con xa đã mua tặng cho con một đôi giày đi tuyết $25. Con rất biết ơn anh ta cho đến bây giờ.
Vài năm trước đây, trên đường đi đến nhà thờ, con nhìn thấy một người vô gia cư bên lề đường giữa mùa đông lạnh giá, con đã cho ông ta chiếc áo khoác của mình. Lúc này con cảm thấy rất tự hào vì mình bây giờ là người cho quà. Hay nói cách khác là con có “quyền cho” người khác. Chúng ta thường nghe nói rằng “cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20, 35).
Nhưng khi con suy niệm về điều này, con cảm thấy rằng người giàu luôn là người cho, người có nhiều khả năng để cho đi. Người nghèo luôn là người nhận lãnh, người đón nhận sự rộng rãi của người giàu. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng người nghèo cũng đang cho người giàu cơ hội thực hành lòng bác ái hay không? Nói cách khác, người nghèo ban tặng cho người giàu “món quà của sự quảng đại-Đức Mến.” Đây là một trong ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến. Người giàu cho người nghèo một món quà hữu hình (tangible gift), còn người nghèo cho người giàu một món quà vô hình (a non-tangible gift), đó là cơ hội nuôi dưỡng Đức Mến. Cả hai người giàu và người nghèo trở thành quà tặng cho nhau.
Hay nói cách khác là mỗi người chúng ta là quà tặng cho nhau. Cho nên không những con “cảm ơn” người cho con đôi giày, mà con còn phải cảm ơn người vô gia cư vì anh ta đã cho con món quà “thực thi lòng bác ái.”
Cho nên lần sau, nếu chúng ta ban tặng cho ai điều gì, chúng ta hãy thầm ‘cảm ơn’ người ấy. Và chúng ta không nên mong chờ người ấy nói lời ‘cảm ơn’ vì chính người ấy cho chúng ta cơ hội để nuôi dưỡng “Đức Mến.”
Đối với tín hữu Công Giáo, ý nghĩa thực sự của Lễ Giáng Sinh là trao ban và nhận lãnh cùng một lúc. Chúa Giê-su ban cho chúng ta món quà tình yêu, món quà sự sống, và món quà ơn cứu rỗi. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16). Mầu Nhiệm Nhập Thể (Incarnation) của Đức Giê-su, cũng là biến cố Thiên Chúa làm người, là món quà tình yêu vô điều kiện cho mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su đã sinh ra để tất cả chúng ta có thể trở thành con cái Thiên Chúa. “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1:12). Thử hỏi có ai trong chúng ta không muốn món quà “ơn cứu rỗi”?
Còn chúng ta sẽ tặng cho Chúa Giê-su điều gì? Chúng ta không chỉ là người nhận quà mà còn là người cho quà nữa vì chúng ta là quà tặng cho nhau. Chúa Giê-su cũng muốn là người nhận quà. Vậy, chúng ta có thể cho Ngài điều gì? Chúng ta có thể tặng cho Ngài những món quà như ăn năn thống hối, cầu nguyện, hay là món quà quyết tâm giới thiệu Chúa Giê-su cho những người xung quanh, đặc biệt cho người thân của mình.
Tuy nhiên, món quà đặc biệt nhất mà có lẽ Chúa Giê-su ước ao từ mỗi người chúng ta là mở rộng tâm hồn mình để đón Chúa vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta mở lòng mình cho Chúa, Ngài sẽ ngự vào tâm hồn của chúng ta, và ân sủng của Ngài sẽ giúp chúng ta trở thành một con người mới. Nói như tiên tri E-dê-ki-en: “Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36, 26).
Món quà mà chúng ta tặng cho Chúa Giê-su sẽ lớn hay nhỏ tùy theo mức độ mà chúng ta
sẵn sàng mở rộng lòng mình cho phép Chúa Thánh Thần đi vào cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Mỗi người chúng ta đều có món quà này và đều có thể tặng cho Chúa, nhưng chúng ta có muốn tặng cho Chúa Giê-su hay không thì tùy vào sự tự do đáp trả lời mời gọi của Chúa Giê-su đến từng người chúng ta trong Mùa Giáng Sinh này?
Xin tình yêu Thiên Chúa soi sáng và sưởi ấm tâm hồn của chúng ta trong Mùa Giáng Sinh này!
Decon Phaolo Nguyễn Phan Quang Quý
Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 năm 2022